Tin mới

Vụ cháy làm nạn nhân thiệt mạng chiều 23 Tết: Bố ngã quỵ khi hay tin mất cả 2 con trai duy nhất

Thứ sáu, 05/02/2021, 08:32 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra lúc chiều ngày 4/2 (23 Tết), tại ngôi nhà trên phố Tam Khương, từ quê ra Hà Nội để nhận dạng con, ông bố người Thanh Hoá đã ngã quỵ khi 2 con mất một cách đột ngột.

Như tin đã đưa, chiều ngày 4/2, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, đã chỉ đạo đơn vị TP thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ hỏa hoạn làm 4 người chết do đốt vàng mã trên phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: L.B.T. (24 tuổi, ở Thanh Hóa), G.V.N. (24 tuổi, ở Bắc Giang), T.D.H. (24 tuổi, ở Nam Định, cùng là sinh viên Đại học Thủy Lợi) và L.B.Đ. (SN 1993, anh trai của L.B.T.).

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn là nhà cấp 4 nằm trong ngách 123/24 phố Khương Thượng, quận Đống Đa, con ngõ này dài khoảng 50 mét thông với ngõ 71 phố Tam Khương.
Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn là nhà cấp 4 nằm trong ngách 123/24 phố Khương Thượng, quận Đống Đa, con ngõ này dài khoảng 50 mét thông với ngõ 71 phố Tam Khương.

Chia sẻ trên Zingnews.vn, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết sáng 4/2, điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân vụ cháy do các nạn nhân đốt vàng mã dẫn đến lửa bén vào 3 chiếc xe máy để ở trong nhà.

Đại diện trường Đại học Thuỷ Lợi, các cấp chính quyền địa phương gửi lời chia buồn, động viên gia đình nạn nhân tại nhà Tang lễ Đống Đa. Ảnh: DV
Đại diện trường Đại học Thuỷ Lợi, các cấp chính quyền địa phương gửi lời chia buồn, động viên gia đình nạn nhân tại nhà Tang lễ Đống Đa. Ảnh: DV

Căn nhà trọ xảy ra vụ cháy vào trưa nay có 5 người. Sau khi ăn cơm xong, 4 người đi ngủ còn 1 thanh niên đi uống trà đá.

Trong 4 nạn nhân tử vong có 3 sinh viên đại học Thuỷ lợi, 1 người chạy xe ôm.

Người dân trong khu vực đều tỏ ra bàng hoàng trước vụ cháy gây hậu quả thương tâm. Ảnh: DV
Người dân trong khu vực đều tỏ ra bàng hoàng trước vụ cháy gây hậu quả thương tâm. Ảnh: DV

Ngồi trước cổng nhà tang lễ, nhiều người thân của 2 nạn nhân là 2 anh em quê Thanh Hoá cho biết, sự việc xảy ra hết sức đau lòng, khiến gia đình bị sốc nặng.

Theo lời người thân, anh em Đ. rất ngoan, thương bố mẹ. Hôm qua (4/2), Đ. từ Thanh Hoá ra Hà Nội để đón em về ăn Tết thì xảy ra việc đau lòng trên.

Ông Lê Bật Tám ngã quỵ khi nhận tin 2 con trai đã mất. Ảnh: PV
Ông Lê Bật Tám ngã quỵ khi nhận tin 2 con trai đã mất. Ảnh: PV

"Hai anh em nó quý mến nhau và thương, lo cho bố mẹ lắm. Nhà có mỗi 2 anh em mà giờ mất cả. Tôi sợ bố mẹ thằng bé không sống nổi...", trên DN&TT dẫn lời người thân anh em T. rưng rưng nước mắt nói và cho biết bố mẹ Đ. ở quê làm nông nghiệp, kinh tế gia đình chỉ ở mức đủ ăn. Sau khi đỗ Đại học Thuỷ Lợi, T. được gia đình tạo mọi điều kiện tốt nhất để ăn học.

Trước nỗi đau, mất mát quá lớn, lãnh đạo Trường Đại học Thuỷ Lợi đã hứa hỗ trợ xe đưa thi thể Th. về quê. Lúc này, ông Tám ngồi thất thần như người mất hồn. Ảnh: PV
Trước nỗi đau, mất mát quá lớn, lãnh đạo Trường Đại học Thuỷ Lợi đã hứa hỗ trợ xe đưa thi thể Th. về quê. Lúc này, ông Tám ngồi thất thần như người mất hồn. Ảnh: PV

Có mặt tại nhà tang lễ BV, ông Năm bác của anh em T. cho biết, khi đến nơi tôi mới biết 2 cháu đã mất trong vụ cháy, nghe tin mà tôi quá sốc, chân tay bủn rủn...

Theo ông Tám, T. mới tốt nghiệp trường Đại học Thuỷ Lợi. "Bao nhiêu năm đi học coi giờ cũng như không, bằng đại học có lấy cũng chẳng làm gì, giờ để 1 chỗ...", ông Năm nói trong nước mắt.

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news