Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Côn đồ vác tuýp sắt đập phá quán trà sữa, Bé trai 5 tuổi bị cha bạo hành nhập viện

Thứ hai, 11/01/2021, 11:48 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 11/1/2021: Côn đồ vác tuýp sắt đập phá quán trà sữa; Bé trai 5 tuổi bị cha ruột chém nguy kịch...

Nhóm côn đồ vác tuýp sắt đập phá quán trà sữa

Ngày 11/1, Công an huyện Nhà Bè, TP HCM cho biết, đã triệu tập Lê Hoàng Đệ (tên gọi là Beo, 27 tuổi), Thái Thành Kiên (27 tuổi), Lê Trần Mỹ (32 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra, làm rõ vụ đập phá nhà dân khiến 2 người bị thương trên đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân vào chiều 9/1 gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 15h30 ngày 9/1, Đệ, Kiên, Mỹ và bạn gái của Mỹ ngồi uống nước trước quán trà sữa bên kia đường.

Bạn gái mượn điện thoại của Mỹ và lên hệ thống ứng dụng trên Grab để đặt đồ ăn. Do nơi nhóm người này ngồi trên hệ thống Grab không ghi được địa chỉ nên bạn gái của Mỹ đặt địa chỉ tại quán trà sữa của chị T. trên đường Nguyễn Bình.

Sau đó, cả nhóm ngồi uống nước để chờ đồ ăn. Một lúc sau, tài xế Grab mang đồ ăn tới điện qua hệ thống không được cho bạn gái Mỹ.

Theo lời chị T. cho hay, do chị tưởng là tài xế Grab bị "bom hàng" nên mua giúp. Tuy nhiên, sau đó tài xế nhận được điện thoại của vị khách đặt hàng và xảy ra cự cãi.

Thấy nhóm côn đồ manh động nên hai thanh niên cầm bàn ghế, chống trả rồi tháo chạy thoát thân. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe tháo chạy.

Bé trai 5 tuổi bị cha ruột chém nguy kịch

Sáng 11/1, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ việc bé trai 5 tuổi bị cha ruột chém nguy kịch.

Sáng cùng ngày, bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, vào chiều 10/1, cháu P.N.M.K (5 tuổi, trú tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) được hàng xóm đưa vào bệnh viện trong tình trạng trên khuôn mặt có 3 vết thương rất lớn. Trước tình hình này, bệnh viện đã bật chế độ báo động đỏ toàn viện, các bác sĩ của bệnh viện tập trung vào cấp cứu.

Cũng theo bác sĩ Trung, thời điểm được đưa đến bệnh viện, cháu K. mất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Không chỉ vậy, 3 vết chém sâu và dài trên mặt khiến bé đứt hộp sọ, rách màng não, đứt xương hàm…

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của cháu K. đang tạm ổn.

Còn theo thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Ea Bar, cháu K. là con thứ 2 của vợ chồng ông P.V.B (SN 1986). Cách đây khoảng 4 tháng, mẹ bỏ đi nên cháu K. ở cùng với ông nội và bố.

Khoảng 13h30’ ngày 10/1, ông B. bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào mặt cháu K. Một nguồn tin cho biết, thời gian gần đây, ông B. có biểu hiện trầm cảm, ít nói.

Hơn 100 cảnh sát ập vào sới bạc 'khủng' ở Cần Thơ, bắt hơn 150 người

Sáng 11/1, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với quy mô lớn, bắt giữ 153 người (đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ…).

Theo đó, khoảng 13h45 ngày 10/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ bắt quả tang 153 người đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại kho gạo bỏ hoang thuộc ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 38 con gà đá, 17 xe ô tô, 138 xe mô tô, thu trên chiếu bạc hơn 557 triệu đồng. Thu trong người các con  bạc hơn 1,66 tỷ đồng.

Được biết, tụ điểm đánh bạc này được tổ chức rất tinh vi, sử dụng nhiều người canh đường, cảnh giới và không cho người lạ vào.

Bắt kẻ giả danh Chánh thanh tra Sở GDĐT nhận 'chạy trường', 'chạy việc'

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, TP.HCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Cao Dương Thái (59 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2018, Thái thành lập Công ty TNHH MTV giáo dục Phúc Thịnh, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM để tổ chức dạy thêm.

Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.HCM thông báo không cho dạy thêm trong trường nên công ty của Thái ngưng hoạt động. Thất nghiệp, Thái chuyển sang chạy dự án xây dựng để bán lại, kiếm lời. Để có tiền cho hoạt động này, Thái vay tiền nhưng làm ăn không thành nên lâm cảnh nợ nần. Đến cuối năm 2019, Thái nợ khoảng 200 triệu đồng, hằng ngày phải trả lãi.

Tháng 1/2020, thông qua người phụ nữ tên Liên, Thái quen Nguyễn Võ Bích Dung (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Biết Thái từng có công ty về giáo dục, Liên nói với Dung là Thái đang công tác tại Sở GDĐT TP.HCM.

Khi Dung nói đang làm việc tại một công ty phát triển nhà trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, Thái nảy sinh ý định lừa đảo. Y xưng là Chánh thanh tra Sở GDĐT TP.HCM, có mối quan hệ với lãnh đạo Trung ương và các bộ, ngành, đồng thời là người nhà của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận hành vi phạm tội và cho biết đã lợi dụng mối quan hệ với Dung để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thái khai không bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo cũng như phân chia tài sản với Dung.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news