Tin mới

Không về quê ăn Tết, người Trung Quốc lại vừa xác lập một kỷ lục mới

Thứ tư, 17/02/2021, 15:19 (GMT+7)

Các rạp chiếu phim Trung Quốc đã đạt được doanh thu phòng vé kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do các hạn chế đi lại để ngăn dịch Covid-19. Hàng triệu người đã không về thăm nhà trong đợt Xuân vận năm nay và đổ xô đến rạp chiếu phim. 

Doanh thu đạt 6,96 tỷ nhân dân tệ (1,08 tỷ USD) trong 6 ngày, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Nguyên đán, theo dữ liệu trực tiếp từ nền tảng bán vé Maoyan Entertainment. Mức giá cao hơn cũng đã nâng tổng doanh thu lên và các tác phẩm Trung Quốc thống trị ngoài rạp. Truyền thông Trung Quốc cho biết con số đó đã vượt kỷ lục năm 2019 là 5,9 tỷ nhân dân tệ, mang lại Doanh thu tính đến nay vượt 10 tỷ nhân dân tệ. Năm ngoái, Trung Quốc đã soán ngôi thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới của Mỹ.

Người dân Trung Quốc đi sắm Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters
Người dân Trung Quốc đi sắm Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters
Mọi người đi thăm thú tại Vườn thú Bắc Kinh trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Reuters
Mọi người đi thăm thú tại Vườn thú Bắc Kinh trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Reuters

Các nhà đầu tư hoan nghênh sự bùng nổ này, đẩy cổ phiếu của các công ty giải trí như IMAX China Holding Inc và Alibaba Pictures Group Ltd, lên mức cao nhất trong nhiều tháng vào ngày 16/2 sau tình trạng ế ẩm do khủng hoảng gây ra trong nhiều năm qua. Một người dùng trên Twitter có biệt danh là Tianjin Share Guru, cho biết: “Nhu cầu bị dồn nén, sự kiểm soát virus và giá vé cao hơn là nguyên nhân dẫn đến doanh thu phòng vé khổng lồ”.

Bộ phim ăn khách nhất là “Chinatown Detective 3”, một bộ phim hài hành động lấy bối cảnh ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, với doanh thu 3,4 tỷ nhân dân tệ. Phim “Hi Mom”, một bộ phim hài du hành thời gian về tình phụ tử và quan hệ gia đình, đứng thứ hai, với doanh thu 2,4 tỷ. Phim phiêu lưu “A Writer’s Odyssey” giành vị trí thứ ba, tiếp theo là hai phim hoạt hình Trung Quốc.

Những người bán thức ăn đường phố bên ngoài một ngôi đền tại Đài Loan trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters
Những người bán thức ăn đường phố bên ngoài một ngôi đền tại Đài Loan trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters

Việc các rạp phim tại Trung Quốc bùng nổ bắt nguồn từ việc các công nhân và nhân viên văn phòng không về quê ăn tết để kiềm chế sự bùng phát trở lại của Covid-19 bắt đầu từ tháng Giêng. Dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy các chuyến đi của hành khách đã giảm 70% trên toàn quốc trong hai tuần trước Tết Nguyên đán, so với cùng kỳ 2 năm trước.

Hai phụ nữ Trung Quốc tạo dáng chụp hình trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters
Hai phụ nữ Trung Quốc tạo dáng chụp hình trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters

Một số khán giả đã nhận được vé miễn phí từ chính quyền địa phương, chẳng hạn như ở trung tâm kinh doanh của Thượng Hải. Nhưng không phải ai cũng hài lòng, vì vé có thể khó mua và đắt hơn bình thường, một phần do hầu hết các rạp chiếu phim giảm một nửa công suất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Mặc dù giá vé trung bình khoảng 50 nhân dân tệ, tăng từ 45 nhân dân tệ trong kỳ nghỉ lễ năm 2019, nhưng chúng thường vượt quá 70 nhân dân tệ và thậm chí tới 150 nhân dân tệ. “Chinatown Detective được bán với giá 143 nhân dân tệ, đó không phải là ăn cướp sao?” một người hâm mộ phim trên Weibo cho biết.

(Theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news