Đúng như lời đã hứa, vào tối ngỳ 31/5, bà Phương Hằng đã thực hiện livestream trò chuyện với đông đảo khán giả, CĐM. Trong lần livestream này, nữ đại gia không "bóc phốt" một ai mà thay vào đó là những lời tâm sự về cuộc sống, về chuyện từ thiện cùng với nhiều cảm xúc trào dâng.

Vợ ông Dũng "lò vôi" đã mở đầu bầu tâm sự của mình bằng đồ uống có cồn và bật khóc khi nhớ về những gì phải chịu đựng sau khoảng thời gian livestream tố cáo hành vi của ông võ Hoàng Yên và tiết lộ bí mật của làng giải trí. Theo đó, bà Phương Hằng cho biết sau khi dịch qua đi, bà muốn cùng chồng đóng cửa Đại Nam, thậm chí đóng cả quỹ từ thiện để có thể cùng chồng sang nước ngoài sinh sống. Bởi đã có rất nhiều lời lẽ không hay đã ảnh hưởng đến tâm lý của bà và gia đình suốt thời gian qua.
"Họ giẫm đạp lên tôi không thương tiếc. Mệt mỏi đến mức tôi là người mạnh mẽ như thế này mà cũng phải rơi nước mắt. Tôi thậm chí còn muốn bán hết công ty, thậm chí không muốn sống ở Việt Nam nữa. Tôi đã hy sinh rất nhiều, nhưng tôi quá đau lòng....

Tôi sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện, tôi sẽ rời đi trong danh dự, rời khi trong sự kiêu hãnh. Tôi không còn chút nhuệ khí nào. Khóc là hèn, nhưng đó chính là giọt nước tràn ly.
Những đứa con của tôi bị tổn thương quá nhiều, bởi mẹ của nó là người tốt nhưng tại sao bị người ta nói nhiều đến thế. Hay là tôi cứ giả không biết để hưởng thái bình hả mọi người?", bà chủ Đại Nam chia sẻ trong nước mắt.
Hóa ra sau những lời tố cáo mạnh mẽ của nữ đại gia là nhiều lời trách móc, thậm chí dọa nạt đã gây nên nhiều áp lực tâm lý đến không chỉ bà mà cả những người con của nữ đại gia cũng phải gánh chịu. Là một người mẹ, bà Phương Hằng không đành lòng chứng kiến cảnh như vậy.

"Tôi từ nạn nhân của một sự lừa đảo, rồi tôi đi gào thét cho nhiều người khác lấy lại công bằng để rồi bây giờ tôi trở thành cái gì tôi cũng không biết... Họ biến tôi thành cái gì tôi cũng không biết nữa. Họ mạt sát tôi, họ dọa tôi...
Tôi làm tất cả những điều tử tế chỉ vì mong mang lại chút phúc đức cho con cái thôi, nhưng tôi có đâu ngờ dò sông dò biển dễ dò, chứ đâu ai dễ đi đo lòng người...", bà Phương Hằng nghẹn ngào.
Trước những lời tâm sự của vợ ông Dũng "lò vôi", không ít khán giả đã gửi lời động viên, mong bà tiếp tục kiên cường, mạnh mẽ để tiếp tục những công việc, mục tiêu mà mình đang theo đuổi.