
Chỉ vì nghi vợ ngoại tình, Nguyễn Văn Anh đã nhẫn tâm sát hại vợ mình một cách dã man. Không những thế, suýt nữa, hắn đã lấy đi tính mạng đứa con gái chưa đầy 1 tuổi, rồi tự sát. Khi vụ việc được phát hiện, chị L. (vợ Anh) đã tử vong. Rất may, cháu bé được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Sát hại vợ vì ghen tuông
Chỉ vì nghi ngờ vợ có tình cảm ngoài luồng với người đàn ông khác, đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã ra tay giết chết vợ mình một cách dã man vào đêm 6/10 rồi bỏ trốn. Nạn nhân của vụ việc là chị T.Đ.P.L. (SN 1991, ngụ quận 10, TP.HCM, vợ Anh).
Thông tin ban đầu từ gia đình nạn nhân cho biết, chị L. kết hôn với Anh vào năm 2013. Sau hơn một năm chung sống, hai vợ chồng Anh đã có một cô con gái là cháu N.T.N.Y (8 tháng tuổi). Cuộc sống dù có nhiều khó khăn nhưng hai vợ chồng Anh sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai vợ chồng Anh liên tục có những mâu thuẫn, cãi vã. Nguyên nhân xuất phát từ việc Anh ghen tuông, vì cho rằng vợ mình đang có quan hệ bất chính với người đàn ông khác.
Khoảng hai tháng trước khi vụ án xảy ra, không chịu được những cơn ghen vô cớ của chồng, chị L. ẵm con về nhà mẹ ruột ở phường 10 (quận 10) sinh sống. Tình cảm dù đã sứt mẻ nhiều phần, nhưng Anh nhiều lần khuyên ngăn vợ để giữ lại hạnh phúc gia đình bé nhỏ. Bất thành trước kế hoạch khuyên ngăn, Anh đã nảy sinh giết vợ con rồi tự sát.
Đám tang của nạn nhân L.
Sáng 4/10, Anh mua một con dao Thái Lan cán vàng giấu trong người và lên quận 10 tìm gặp mẹ con chị L.. Khoảng 19h ngày 6/10, Anh lấy xe gắn máy chở chị L. và con gái đến thuê phòng khách sạn N.M (phường 12, quận 10) để nghỉ. Tại đây, hai vợ chồng Anh đã nói về những mối quan hệ của vợ, nhưng chị L. tỏ vẻ không quan tâm mà ngồi trên giường dùng điện thoại nhắn tin.
Không kiềm chế được cơn tức giận đã nhen nhóm từ rất lâu, Anh rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái vợ, đồng thời dùng tay bịt miệng khiến nạn nhân không có cơ hội cầu cứu. Cú đâm mạnh khiến chị L. gục ngay trên giường.
Lời khai kinh hoàng của hung thủ
Không chỉ gây ra cái chết thương tâm cho chị L., lời khai rúng động của hung thủ tại cơ quan điều tra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Theo đó, sau khi thấy chị L. tắt thở, Anh nhìn sang đứa con gái chưa đầy một tuổi đang khóc thét đòi mẹ. Tuy nhiên, tiếng khóc nức nở của đứa con thơ không làm thay đổi được tâm địa tàn ác của Anh. Trong tích tắc, Anh lấy chiếc khăn của khách sạn trùm kín người bé Y. rồi bế vào nhà vệ sinh. Tại đây, Anh để con nằm dưới nền nhà, rồi không ngừng xả nước cho đến khi cháu Y. bất tỉnh.
Nghĩ con gái mình đã chết, Anh bế cháu Y. ra đặt cạnh thi thể của chị L. Tuy nhiên, một lúc sau, cháu Y. tỉnh dậy và tiếp tục khóc. Rất may, tiếng khóc của cháu Y. chợt thức tỉnh tình thương của người cha dành cho con. Anh không giết cháu Y. mà lau khô người cho con gái khỏi lạnh. Trước khi xuống tầng trệt khách sạn lấy xe máy chạy về TP.Biên Hòa, Anh đã lấy áo đắp ngang người chị L. và con gái.
Bà Th., bác ruột của nạn nhân tâm sự với PV.
Trên đường lái xe về nhà, Anh gọi điện thoại cho anh trai tên là V. thông báo đã sát hại vợ con và có ý định tự tử. Ngay lập tức, anh V. hết lời khuyên ngăn, động viên Anh bình tĩnh về nhà rồi giải quyết mọi việc. Cho đến 23h cùng ngày, anh V. đưa Anh đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú. Cũng thời gian này, nhận được tin báo, một số người trong gia đình chị L. chạy đến khách sạn N.M thì chị L. đã tử vong. Riêng cháu Y. nằm khóc và liên tục ộc nước trong người. Gia đình chị L. nhanh chóng đưa cháu Y. đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu kịp thời. Hiện, cháu Y. đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.
Tối 7/10, khi PV có mặt tại nhà nạn nhân L., ông Trần Đình Ph. (SN 1964, cha ruột nạn nhân L.) cho biết: "Vào khoảng 17h chiều 6/7, thằng Anh chạy xe đến nhà xin phép tôi chở vợ, con qua nhà một người bạn chơi. Nghĩ vợ chồng nó cả tuần mới gặp nhau, tôi đồng ý ngay. Đến 23h cùng ngày, đang ngủ tôi hoảng hồn khi nhận được điện thoại V. (anh trai hung thủ) thông báo, thằng Anh chở vợ đến khách sạn rồi ra tay sát hại. Không tin đó là sự thật, tôi liền gọi điện thoại trực tiếp cho con gái để hỏi sự tình, nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Ai ngờ...".
Chia sẻ với PV về đôi vợ chồng trẻ, bà Trần Thị Th. (SN 1957, bác ruột nạn nhân) bức xúc: "Vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa L. và thằng Anh không được sự đồng ý từ gia đình. Bởi ngày đầu tiên L. đưa thằng Anh về giới thiệu, gia đình đã không có thiện cảm với cậu thanh niên này. Thằng Anh luôn tỏ ra là một con người cộc cằn, cư xử nói năng rất thô lỗ. Nhưng vì L. cương quyết nên cuối cùng gia đình cũng thuận theo. Không ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng".
Được biết, khi còn đi học, L. ngoan ngoãn, học giỏi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc chuyên ngành kế toán. Còn đối tượng Nguyễn Văn Anh làm giám sát camera cho một công ty ở Biên Hòa. Thời gian gân đây, Anh thất nghiệp nên thường xuyên kiếm cớ ghen tuông, gây sự với L.
Tạm giữ hung thủ để tiếp tục điều tra Theo thông tin từ Công an quận 10 (TP.HCM), trước vụ án mạng đau lòng nói trên, ngày 7/10, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an quận 10 đã tiến hành di lý nghi can Anh từ Đồng Nai về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra. |
Theo Thơ Trịnh - Hồ Nam
Người đưa tin