Sau khi trình báo chính quyền địa phương, danh tính nạn nhân được xác định là người sống trên địa bàn. Nhiều dấu hiệu nghi vấn cho thấy, nạn nhân bị hung thủ sát hại từ nơi khác rồi mang đến lô cao su để giấu xác nhằm phi tang.
Sáng 1/5, khi người dân (thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đang tất bật lấy dụng cụ để lên rẫy, thì nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh của người đàn ông chăn bò, chạy ra từ vườn cao su với bộ dạng hoảng hốt. Người này thông báo, tại lô cao su 201 (nông trường cao su 1/5, xã Ea Kpam) có một xác chết trong tình trạng phân hủy. Thấy người đàn ông hơi thở gấp gáp, vẻ mặt nghiêm trọng, nhiều người dân ngụ tại khu vực khẩn trương kéo đến hiện trường.
Hiện trường vụ án mạng. |
“Ngay sau khi hay tin, bà con chúng tôi theo chân người đàn ông chăn bò chạy ngay ra hiện trường. Tại đây, chúng tôi phát hiện, xác chết là nữ, trên người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mang dép lê màu xanh, chết trong tư thế úp mặt xuống đất, thi thể trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối. Chúng tôi khẩn trương gọi điện thoại trình báo lên chính quyền, công an xã xuống hiện trường giải quyết”, một người dân cho biết.
Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã báo cáo Công an huyện Cư M’gar, ngay sau đó có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh điều tra, danh tính nạn nhân được xác định là chị Vương Thị Qu. (SN 1991), ngụ thôn Tân Lập, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của PV, hàng trăm người dân hiếu kỳ từ khắp nơi kéo đến đứng chật kín vườn cao su. Tại đây, PV nghe được nhiều lời xì xầm bàn tán của bà con xoay quanh cái chết của nạn nhân. Nhiều người cho rằng, nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi được chở đến đây phi tang xác. Theo chứng kiến của nhiều người dân, xác chết đã trương phình. Vị trí nơi xác chết nằm chỉ cách đường nhựa vài trăm mét, nơi hằng ngày có rất nhiều người dân qua lại. Tại hiện trường, theo chỉ dẫn của người dân, PV tìm gặp ông Phòng (người đầu tiên phát hiện ra xác chết).
Trò chuyện với PV, ông Nguyễn Xuân Phòng (SN 1953, ngụ thôn 2, xã Ea Kpam, kể lại: “Vào khoảng 7h30 sáng 1/5 như thường lệ, tôi lùa bò đi tắt qua lô cao su 201 để cho bò ăn. Vừa đi được tầm 20m, tôi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, rất khó chịu. Tôi nghĩ là xác chết của loại động vật nào đó nhưng đi thêm vài bước, mùi hôi thối ngày một nồng nặc hơn. Rồi, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy bên cạnh gốc cao su là một xác chết nữ, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mang dép lê xanh, trong tư thế úp mặt xuống đất. Quá hoảng hốt, tôi chạy thục mạng ra khỏi lô cao su, hô hoán cho những người dân sinh sống gần đó biết”.
Ông Phòng cho biết thêm: “Mỗi lần đi chăn bò, ngày hai bận, sáng lùa đi, chiều lùa về, tôi thường đi tắt qua khu vực lô cao su 201 này tiện ra đồng cho nhanh. Thế nhưng, mới hôm qua, hôm kia lùa bò đi qua đây, tôi không thấy có điều gì bất thường cả. Nếu như người này được xác định là chết ở đây, thì hằng ngày đi qua đây, tôi phải phát hiện ra. Thế nhưng, điều lạ là hôm nay, đột nhiên lại trông thấy một xác chết đã trương phình. Do đó, tôi nghĩ là người này bị sát hại ở một nơi nào đó rồi được chở đến đây để phi tang”.
ÔngVương Hoàng Đ. (54 tuổi), tự nhận là bố của nạn nhân Qu.. Ông Đ. cho biết: “Qu. là con gái út của tôi. Qu. nghỉ học từ sớm, ở nhà phụ giúp cha mẹ làm rẫy mưu sinh. Ngày 28/4, Qu. nhận được một cuộc điện thoại, sau đó rời nhà đi. Cứ tưởng là con bé đi chơi, nên gia đình không hỏi han gì. Đến tối cùng ngày không thấy con về nhà, gia đình đã liên lạc nhưng điện thoại nó đã để ở nhà”.
Cũng theo ông Đ., đến ngày 29/4, gia đình ông cùng bà con hàng xóm đã liên lạc cho bạn bè thường hay chơi với Qu., nhưng vẫn bặt vô âm tín. “Ngay tối hôm đó, sau khi tìm hiểu từ bạn bè, chúng tôi được biết, Qu. có quen một người bạn trai ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ngay lúc đó, gia đình đã liên lạc với người này, thì nhận được thông tin, Qu. hiện đang ở Nha Trang. Khi đó gia đình tôi mới hết lo lắng. Nhưng bất ngờ đến ngày 30/4, gia đình tôi lại nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ cho biết, Qu. hiện đang trên đường về nhà, nhưng đến tối vẫn không thấy tăm hơi của con đâu. Sáng nay, nghe người dân báo tin trên địa bàn có xác chết nhìn giống Qu., tôi vội chạy đến để nhận dạng và đau đớn khi phát hiện đó chính là con gái mình”, ông Đ. nghẹn ngào.
Chiều 1/5, đại diện lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar cho biết, sau nhiều giờ làm việc tại hiện trường, lực lượng công an đã xác định được danh tính nạn nhân là chị Vương Thị Qu., con ông Vương Hoàng Đ.. Cơ quan đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng. Căn cứ vào những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cũng như những chứng cứ gia đình nạn nhân cung cấp, Công an huyện Cư M’gar đang khẩn trương kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra.
Thu Trang (tổng hợp)