Câu chuyện về đời tư của ông Dũng "lò vôi" vẫn luôn là chủ đề khiến dư luận tò mò, nhất là khi thông tin người vợ đầu của ông - bà Trần Thị Tuyết qua đời ở tuổi 68. Trước bà Phương Hằng, ông chủ Đại Nam từng có cuộc hôn nhân kín tiếng với người phụ nữ hơn ông 6 tuổi.

Nghe tin vợ cũ của chồng qua đời, bà Phương Hằng là người thông tin đến mọi người còn ông Dũng cũng đã trực tiếp về viếng thăm. Đối với vị đại gia đất Bình Dương, vợ chồng là duyên nợ, dù một ngày chung sống cũng là vợ chồng nên đây cũng là lần đầu tiên chồng bà Phương Hằng nhắc về vợ cũ.
>> Xem thêm: Thông tin hiếm về vợ đầu đại gia hơn 6 tuổi của ông Dũng 'lò vôi', gia thế vượt bà Phương Hằng

Được biết, bà Trần Thị Tuyết sống ở căn biệt thự to nhất nhì TP. Thủ Dầu Một. Vốn là người kín tiếng với truyền thông, khác hẳn với bà Phương Hằng nên thông tin về vợ đầu của ông Huỳnh Uy Dũng rất ít ỏi. Chính vì vậy, chỉ có hàng xóm, giúp việc, những người sống gần nơi ở của bà Tuyết mới nắm được thông tin.
>> Xem thêm: Bà Phương Hằng báo tin buồn từ ông Dũng 'lò vôi' hậu ồn ào bị luật sư 'giở trò'

Một người phụ nữ 50 tuổi giới thiệu là giúp việc cũ từ thời ông Dũng và bà Tuyết chung sống đến khi chứng kiến cuộc chia tay của cả hai tiết lộ nhiều thông tin. Người này cho biết bà Tuyết là người rất kín tiếng và an phận, ít khi hơn thua với ai. Một phần vì bà Tuyết nhiều tuổi hơn ông Dũng, tính tình điềm đạm và cũng làm từ thiện trong thầm lặng.

3 đứa con chung của bà Tuyết và ông Dũng đều tài giỏi, nhất là Huỳnh Trần Phi Long - con trai cả của vị đại gia Bình Dương. Là người vợ, người mẹ hiền, bà Tuyết còn đối xử với người làm rất tốt, chưa bao giờ để ai phải thiệt thòi. Chính vì vậy khi nghe tin cả hai ly hôn, ai cũng bất ngờ, thậm chí sốc nhưng họ hết duyên thì đành chịu.
>> Xem thêm: Ông Dũng 'lò vôi' khiến bà Hằng 'sợ xanh mặt' chỉ bằng 1 câu nói, không dám than nửa lời

Chỉ qua lời kể ngắn ngủi của người giúp việc cũ cho bà Tuyết cũng có thể thấy được con người vợ đầu của ông Dũng "lò vôi". Tuy đã hết duyên nhưng ông Dũng căn dặn các con của mình phải lo lắng chu đáo cho đám tang của mẹ. Điều này thể hiện được con người trọng nghĩa, trọng tình của vị đại gia này.