Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Vinh, nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết xảy ra vào ngày 25/6 tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.
Theo tin tức trên báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam, đồng thời di lý Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại đường Chi Lăng, TP.Huế) về Huế để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, sau khi Vinh được điều trị và qua khỏi cơn nguy kịch.
Ngày 30/6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Vinh, nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết xảy ra vào ngày 25/6 tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.
![]() |
Nghi Phạm Trần Xuân Vinh - Ảnh: VA - Ảnh: Công an TP.HCM |
Ngay sau khi sát hại 2 người nhà vợ, Trần Xuân Vinh đã bắt xe ôm bỏ trốn ra tỉnh Quảng Trị, thuê nhà nghỉ và uống thuốc tự tử nhưng được chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa đi cấp cứu. Sau khi được điều trị Vinh đã dần hồi phục và ngày 29/6.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Vinh là chồng của chị Huỳnh Thị Lành- con gái của ông Huỳnh Thủy (thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế).
Vinh và chị Lành mới cưới nhau và chị Lành đang mang thai 8 tháng. Vợ chồng Vinh vừa ly thân và chị Lành chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
Khoảng 3h ngày 25/6, Vinh đột nhập vào nhà ông Thủy từ tầng 2 rồi tìm đến nơi các anh Huỳnh Văn Nhật (23 tuổi, em trai chị Lành) và Huỳnh Văn Tương (38 tuổi, anh con bác của chị Lành và anh Nhật) đang nằm ngủ.
Tại đây, Vinh dùng dao sát hại anh Nhật và anh Tương khiến 2 người này tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Nhật bị đâm nhiều nhát ở vai và sau gáy, anh Tương bị đâm thủng tim, gan.
Sau khi gây án,Vinh bắt xe ôm bỏ trốn ra tỉnh Quảng Trị rồi thuê nhà nghỉ tự tử bằng thuốc trừ sâu nhưng được chủ nhà nghỉ và công an địa phương phát hiện. Sau nhiều ngày được cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe của Vinh dần hồi phục và được di lý vào Huế.
Theo Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Vinh là đối tượng nghiện ngập cờ bạc, nợ nần chồng chất. Mặc dù được chị Lành và người thân khuyên can nhiều lần nhưng Vinh vẫn lún sâu vào trò đỏ đen nên vợ Vinh đã đòi ly hôn.
Cự Giải (tổng hợp)