Tin mới

Mất gần 500 tỷ tiền trúng xổ số vì rót vào hộp đêm, quán rượu, du thuyền

Thứ năm, 18/07/2019, 10:23 (GMT+7)

Nghe theo lời khuyên của một "chuyên gia", người đàn ông này đã mất toàn bộ số tiền trúng xổ số sau khi đầu tư vào hộp đêm, quán rượu và mua du thuyền.

Sherif Girgis gần như mất sạch khoản tiền trúng xổ số vì nghe theo lời khuyên từ một người môi giới.

Năm 2007, Sherif Girgis, khi đó là một sinh viên 23 tuổi đã trúng xổ số độc đắc được 30 triệu đô la Úc (gần 500 tỷ đồng). Đó là giải thưởng xổ số lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Úc.

Trước khoản tiền trúng xổ số khổng lồ, chàng trai trẻ khá hoang mang. Vì vậy, anh đã tìm đến ủy viên hội đồng Thành phố Joondalup, Úc Russell Poliwka để nhờ tư vấn đầu tư. Khi đó, nhà môi giới bất động sản nổi tiếng này đã khuyên Girgis dùng tiền mua một quán rượu, một du thuyền sang trọng, một hộp đêm và một khu đất có view nhìn ra biển.

Girgis đã chi 1,4 triệu đô la Úc để cải tạo quán rượu thành khách sạn Grand Central ở Midland. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian 3 năm, nơi này đã mất giá hơn 1,2 triệu đô la Úc.

Rồi lần lượt Girgis chi 3 triệu đô la ÚC để mua hộp đêm Crush, 1 triệu đô mua du thuyền cùng với hàng loạt các khoản đầu tư khác. Đến năm 2012, Girgis chỉ còn lại 5 triệu đô la Úc trong khoản tiền thưởng 30 triệu đô ban đầu. Điều đáng nói là những khoản đầu tư kể trên đều dần thua lỗ, không mang lại chút lợi nhuận nào.

Hai năm sau đó, Girgis quyết định khởi kiện Poliwka ra tòa. Tuần trước, Tòa án Tối cao Úc đã phán quyết Poliwka phải trả lại một tỷ lệ phần trăm trong khoản tiền mà Girgis đã ủy thác cho ông tư vấn, quản lý, tức là hơn 2 triệu đô la Úc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news