xác chết trong bao tải
Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về xác chết trong bao tải. Mời các bạn đón đọc các bài viết về xác chết trong bao tải và chia sẻ thông tin xác chết trong bao tải
-
Vụ thi thể trong bao tải: Hung thủ lạnh lùng thực nghiệm hiện trường
Mới đây, cơ quan công an đã dẫn giải hung thủ gây ra cái chết cho anh Hà Văn X. (32 tuổi, ở cùng huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) rồi bỏ xác nạn nhân vào bao tải, vứt xuống sông phi tang.
-
Thông tin chưa từng tiết lộ vụ xác chết trong bao tải trôi về nhà
Trước đó, báo Đời sống và Pháp luật có bài viết "Phát hiện thi thể nam thanh niên trong bao tải trôi sông rúng động miền Tây". Trong bài viết đó, có phản ánh thông tin một người đàn ông tên là H., nhà ở gần nơi nạn nhân làm việc có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, đối tượng này đã "biến mất" khỏi địa phương. Chỉ đến khi bị bắt, nhiều tình tiết rùng rợn của vụ án mới được chính hung thủ hé lộ...
-
Vụ thi thể trong bao tải trôi sông: Lạnh người lời khai hung thủ
Do thường xuyên sang Campuchia đánh bạc, Hải thiếu nợ Quỹ Tín dụng Mỹ Đức (huyện Châu Phú) và nhiều người với tổng số tiền hơn 169 triệu đồng. Thấy nạn nhân có đeo nhiều vàng bạc, Hải nảy sinh ý định giết anh để cướp tài sản, làm vốn đánh bạc gỡ gạc về trả nợ.
-
Mẹ phát hiện xác con trong bao tải: Nghi vấn có đồng phạm
Liên quan đến vụ giết người bỏ trong bao tải ở huyện Châu Phú, An Giang, có nghi vấn đồng phạm trong vụ giết anh Xuyên. Bởi từ nơi giết anh Xuyên đến nơi quăng thi thể nạn nhân xuống rạch Cần Thảo dài hơn 1km, một mình Hải rất khó thực hiện.
-
Mẹ phát hiện xác con trong bao tải trôi sông: Lời khai hung thủ
Hung thủ đã bỏ trốn qua Campuchia, do công an tiến hành truy lùng gắt gao, biết không thể trốn thoát nên sáng 6/1, Hải về nước đầu thú.
-
Mẹ phát hiện xác con trong bao tải: Hung thủ là người quen?
Với hành vi đem xe gắn máy của nạn nhân đi cầm cố, sau đó trốn khỏi địa phương nên P.H.H (37 tuổi; ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được xem là nghi can số 1 trong vụ án Hà Văn Xuyên (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) bị sát hại dã man.
-
Hành trình giết cha rồi mang đi 150 km phi tang
Để phi tang xác cha, Phương thuê xe ôm chở chiếc túi xách đựng thi thể ông này ra quốc lộ đón xe, và nói dối là "sọt hàng đưa lên TP.HCM giao cho khách".
-
Chân dung kẻ giết cha đưa xác lên Sài Gòn phi tang
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Hùng Phương, tên gọi khác là Mèo, 27 tuổi, ngụ tại ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về hành vi giết người.
-
Vụ con giết cha, lên TP HCM vứt xác: "Tôi đã khuyên nó đừng nóng nảy!"
Theo lời anh trai hung thủ Đặng Hùng Phương, trước ngày xảy ra vụ Phương giết cha, cha anh có cầm rựa rượt chém Phương. Phương là con của người vợ thứ ba của ông.
-
Sát hại cha, phi tang xác vì đưa người tình về nhà qua đêm?
Bốn tháng trước khi xảy ra vụ án, ông Rô có đưa một phụ nữ về nhà ngủ qua đêm. Việc này khiến Phương bực tức dẫn đến 2 cha con mâu thuẫn kéo dài.
-
Vụ giết người rồi xâm hại thi thể: Phá án từ lời khai của người lái xe ôm
Dọc đường, Tuấn tâm sự với ông Phương rằng, Tuấn vừa giết người. Ông Phương chỉ nghĩ là Tuấn nói đùa nên không chú ý. Khi hay tin có xác chết chứa trong 2 bao tải, ông Phương đến hiện trường xem, nhận thấy 2 bao tải chứa xác người có màu sắc, kích cỡ khá giống với 2 bao tải mà Tuấn đã nhờ ông chở đi mua.
-
Lời khai của nghi can sát hại người vứt trong bao tải
Liên quan đến vụ giết người chặt xác bỏ vào bao tải phi tang, nghi can Đặng Văn Tuấn đã thừa nhận giết người phụ nữ rồi phân xác thành ba phần.
-
Xác chết trong bao tải: Anh chồng sát hại em dâu?
Liên quan đến vụ thi thể người phụ nự bị sát hại, vứt trong 2 bao tải được phát hiện vào rạng sáng 1/10 tại hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM bước đầu, cơ quan công an nhận định khả năng là ông T đã sát hại em dâu rồi phân xác, phi tang trong 2 bao tải. Sau đó ông này đã quay về nhà tự vẫn.