Nóng 24h
  1. Công nghệ

Cung đường "tử thần" ở TP.HCM và ám ảnh tiếng hét của nạn nhân

Trang Vũ
Chủ nhật, 24/05/2015, 12:29 (GMT+7)

Thời điểm xe mất kiểm soát, lao xuống chân cầu rồi đâm sập căn nhà, có rất nhiều người bên trong. Vụ tai nạn khiến hai người chết và ba người khác bị thương.

Thời điểm xe mất kiểm soát, lao xuống chân cầu rồi đâm sập căn nhà, có rất nhiều người bên trong. Vụ tai nạn khiến hai người chết và ba người khác bị thương.

Tai nạn giao thông, hai vợ chồng bị ô tô cán chết tại chỗ
Tai nạn giao thông nghiêm trọng, thi thể tài xế kẹt trong cabin
Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL25, 1 người tử vong
Nên đọc

Thời điểm xe mất kiểm soát, lao xuống chân cầu rồi đâm sập căn nhà, có rất nhiều người bên trong. Vụ tai nạn khiến hai người chết và ba người khác bị thương. Người dân bức xúc bởi nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn do cầu dốc, hẹp và cua gấp, rất nguy hiểm.

Họa vô đơn chí

Chiếc xe tải nhẹ mang biển số 54T - 0996 gặp nạn khi đang chạy theo hướng từ huyện Bình Chánh về quận 8 (TP.HCM), lúc vừa đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường 2 thì tài xế mất lái, chiếc xe lao vào căn cũng là tiệm sửa xe làm hai người chết và ba người bị thương. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND quận 8 cho biết cụ thể, hai người thiệt mạng là bà Bùi Thị Ph. và ông La Hán L. (SN 1967, khách mua xe).

Ba người khác bị thương là bà Đỗ Thị Sáu (SN 1937), ông Đỗ Văn Tư (SN 1967) và chị Phan Tú Mai (SN 1981). Người điều khiển xe tải gây tai nạn là tài xế Hồ Văn Trực (SN 1989, quê Bạc Liêu) và một phụ xe tên Dương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Bà Nguyễn Thị Sáu (58 tuổi, ngụ trên đường Tùng Thiện Vương) là người chứng kiến vụ việc cho biết tin tức: “Khoảng 9h30 ngày 21/5, tôi đang đứng trước nhà thì thấy chiếc xe tải cứ lao vun vút, người trên xe la hét inh ỏi rồi bất chợt lao vào căn nhà 555/2 Tùng Thiện Vương. Căn nhà ấy là của vợ chồng bà Bùi Thị Ph. đang cho người bán xe máy thuê. Cú đâm mạnh làm căn nhà sập gần hết. Tiếng la hét của các nạn nhân khiến tôi bị ám ảnh mãi”.

Thất thểu từ nhà xác bệnh viện Nguyễn Tri Phương về, ông A., chồng của bà Ph. gần như suy sụp. Ông A. cho biết: “Bà ấy bị gạch đè đến thảm thương, tôi không còn nhận ra bà ấy nữa. Lúc xe cứu thương tới chở bà ấy đi, tôi chết lặng đứng nhìn, chân không bước nổi. Căn nhà ấy tôi đã cho người ta thuê còn vợ chồng tôi bán cà phê trong hẻm. Lúc ấy, trời run rủi thế nào, bà ấy lại vào trong căn nhà cho thuê ấy nên bị nạn”.

Là người may mắn thoát chết sau vụ tai nạn, ông Lâm Liên Tài (SN 1968) cho biết: “Tôi đang ngồi sửa xe thì nghe tiếng la hét của tài xế xe tải. Nhìn lại, tôi thấy chiếc xe chạy với tốc độ cao và có nguy cơ đâm vào chỗ mình nên tôi vùng chạy. May mắn, tôi thoát được và bị té trầy xước. Nhìn lại, tôi thấy chiếc xe đã nằm gọn trong nhà, nhiều xe máy dựng phía trước bị tông nát. Một người phụ nữ đứng phía trước tiệm xe bị đẩy văng ra xa, nằm la thảm thiết. Cảnh tượng phút chốc biến thành một đống đổ nát”.

Cung đường “tử thần”

Không chỉ những gia đình có người bị tai nạn cảm thấy bức xúc mà rất nhiều người dân ngụ gần cầu Nhị Thiên Đường 2 lâu nay cũng luôn bất an. Nhiều người cho rằng chính vị trí đổ xuống cầu là nguyên nhân của những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Bà Sáu (ngụ trên đường Tùng Thiện Vương ngay chân cầu Nhị Thiên Đường 2) cho biết: “Đường xuống cầu cũng như lên cầu thiết kế rất hẹp, ngay khúc đổ xuống cầu gần nơi tai nạn có khúc cua nên rất khó xử lý nếu xảy ra va chạm. Tôi chứng kiến, cứ mỗi khi có xe hư dưới chân cầu là cả đoạn đường ùn tắc. Khi tai nạn xảy ra, nếu tài xế không tông vào nhà bà Ph., thì có lẽ cũng tông vào hàng loạt người và xe trên đường vì thời điểm đó đường rất đông”.

Bà Sáu, người dân địa phương bức xúc về con đường

Anh T., một người dân ngụ gần đó cho biết: “Đường thì hẹp, lại xuống dốc rồi cua rất nguy hiểm. Mới tuần trước, một người đàn ông lái chiếc xe ba gác đổ xuống chân cầu rồi lao như tên, xong cua gấp khiến xe bị lật. Ở đây, chúng tôi chứng kiến như cơm bữa những vụ tai nạn. Nhiều khi ngồi trong nhà mà lo nơm nớp, chỉ sợ xe lớn mất thắng thì không khéo lao vào nhà mình. Nhiều cơ quan báo chí cũng tới phản ánh về đoạn đường, này nhưng cho đến nay, nó vẫn không có biến chuyển gì”.

Ngoài việc đường hẹp, dốc quanh co thì nơi đây cũng có rất nhiều người lái xe ẩu. Anh T. cho biết: “Nhiều thanh niên choai choai phóng xe rất ẩu, khiến người đi đường giật mình. Có lần người đi đường sợ quá tự va quẹt vào nhau rồi té ra đường. Một số xe buýt chạy rất ẩu, bóp còi inh ỏi khiến người đi đường giật bắn người. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng lưu tâm đến đoạn đường này”.

Hoàng Minh

Trang Vũ (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
lái xe ẩu

Cùng chuyên mục

Camera iPhone Air có gì mới? iPhone Air vs iPhone 17 256GB thường nên mua loại nào?

VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025: MÙA HÈ BÙNG NỔ CHO GAME THỦ VIỆT

 iPhone 17 Pro Max vs iPhone 17 Pro: so sánh chi tiết

Mở hộp iPhone 17 Pro Max vs 17 Pro chính hãng Việt Nam

Phần mềm Winmap DMS - Quản trị kênh phân phối GT/MT tối ưu cho doanh nghiệp

So sánh iPhone 17 256GB và iPhone 16 thường 256GB, khác biệt khá lớn

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn