| Bức ảnh của cậu học sinh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến mọi người “cười rần rần” khi chứng kiến. |
| Và rồi có không ít thánh photoshop đã “mó tay” vào bức hình này. |
| Vẫn là cậu nhóc ấy, chỉ là miệng bớt há to hơn thôi mà. |
|
Cười không nhe răng thế này đã chuẩn chưa? |
| Tóc dài thướt tha thể này đã đủ xinh đẹp chưa? |
| Thi thố là thấy buồn rồi, không vui nổi. |
| Đã chụp ảnh thẻ còn “mắt liếc đưa tình” à? |
| Một thời tuổi thơ dữ dội. |
|
Vì sao chụp ảnh thẻ lại không được make-up. |
| Mình thích thì mình cười thôi. |
| Và rồi không phải chỉ có mỗi ở Việt Nam mới có những bức ảnh thẻ kiểu vậy đâu nhé: |
| Thật bất ngờ và cũng thật tình cờ. |
| Phải chăng chàng trai ấy là “truyền nhân” của Thế “chột” chăng? |
| Có ai nhận ra điều khác lạ gì không? |
| Thế này là làm được diễn viên luôn ấy chứ. |
Hoàng Nguyễn (tổng hợp)