Nóng 24h
  1. Giáo dục

Bé lớp 5 gửi 40 tâm thư đề nghị không thả bóng bay trong lễ khai giảng

Bảo Linh
Thứ sáu, 26/07/2019, 15:16 (GMT+7)

Hơn 40 lá thứ đã được bé Nguyệt Linh gửi đến hơn 40 trường với hy vọng các trường sẽ không thả bóng bay trong dịp lễ khai giảng sắp diễn ra.

Bạn quan tâm
  • Sở GD Long An rút kinh nghiệm vụ ra công văn 'tiếp thị áo lót nữ sinh'
  • 'Á khôi doanh nhân' viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD sau ồn ào xúc phạm hiệu trưởng
  • Trường CA đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển ĐH 2019

Nguyễn Nguyệt Linh là học sinh lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6 của trường Marie Curie, Hà Nội. Là một người yêu môi trường, Nguyệt Linh đã lên kế hoạch gửi một bức thư tới cho các trường để đề nghị nhà trường "đừng thả bóng bay vào hôm khai giảng hoặc hạn chế số lượng bóng bay" với mong muốn truyền đi thông điệp "Thả bóng bay lên trời: Bay cao ước mơ của các học sinh - giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển". Sau đó, cô bé đã tìm kiếm email và gửi tới hơn 40 trường học

Lá thư với thông điệp tuyệt vời được Nguyệt Linh gửi tới hơn 40 trường học.

Ngày 25/7, đã có 4 trường hồi âm, đồng ý với lời đề nghị của Nguyệt Linh. Chia sẻ với các báo Zing.vn, Vnexpress, Tuổi trẻ, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội) đã rất xúc động khi nhận được lá thư của cô trò nhỏ. Người thầy 70 tuổi đã ngồi soạn lại thử hồi âm như sau: "Thầy sẽ đặt cho lễ khai giảng năm học 2019-2020 là Lễ khai giảng Nguyệt Linh để ghi nhận ý kiến tuyệt vời của con. Thầy hy vọng việc làm có ý nghĩa tốt đẹp của thầy trò chúng ta sẽ được nhiều nơi hưởng ứng".

Nguyệt Linh thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh: NVCC

Chị Lê Nguyệt, mẹ của Nguyệt Linh cho biết ngay từ nhỏ, gia đình để để cho cô bé được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và nhiều hoạt động xã hội khác. Chính vì vậy, Linh luôn ý thức được bản thân cần làm gì để hạn chế hủy hoại cũng như bảo vệ môi trường sống xung quanh. Ý tưởng gửi thư này của Nguyệt Linh nhật được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình. Ban đầu cô bé được mẹ gợi ý viết thư tay nhưng chính Linh đã nghĩ đến việc đánh máy và gửi email để thư được gửi đến nhiều thầy cô nhanh hơn.

Hy vọng rằng việc làm của Nguyệt Linh sẽ được nhiều trường ủng hộ hơn nữa. Thông điệp của cô bé sẽ tạo được ý nghĩa tích cực đến các nhà trường, những em học sinh và rộng ra là toàn xã hội.

Bảo Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Khiến fan nhí khóc, Bùi Tiến Dũng viết tâm thư xin lỗi
  • Mỹ Tâm viết 'tâm thư' xúc động sau khi ra mắt album Chị trợ lý của anh
  • Bé trai 11 tuổi viết tâm thư từ biệt gia đình để đi 'lập nghiệp' và mất tích đã 2 ngày

Cùng chuyên mục

Học sinh thời nay cần “tự học” nhiều hơn “được dạy”

Migii HSK ra mắt website - Ưu đãi lên đến 70% cho người dùng trải nghiệm

Tuyển sinh đào tạo Đại học ngành Công nghệ Thông tin từ xa Online

Xét tuyển Đại học ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hệ chính quy năm 2025

Tuyển sinh đào tạo từ xa Online Đại học ngành Kỹ thuật công nghệ Điện – Điện tử

Tuyển sinh đào tạo từ xa, vừa làm vừa học Online Đại học ngành kỹ thuật Xây dựng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn