Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Du lịch

Cận cảnh bộ tộc phụ nữ được phép cưỡng bức đàn ông

Nguyễn Thị Quỳnh
Thứ bảy, 17/05/2014, 15:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Những người dân trên đảo Trobiand đều từng có quan hệ trước hôn nhân và phụ nữ có quyền chủ động ép người đó qua đêm với mình nếu họ thích.

  • Cận cảnh cuộc sống của bộ tộc sống trên cây duy nhất trên thế giới
  • Cận cảnh cuộc sống của bộ tộc du mục biển cuối cùng trên thế giới
  • Cận cảnh cuộc sống của bộ tộc lùn nhất thế giới làm mẹ từ 9 tuổi

(Tinmoi.vn) Những người dân trên đảo Trobiand đều từng có quan hệ trước hôn nhân và phụ nữ có quyền chủ động ép người đó qua đêm với mình nếu họ thích.

 


Hòn đảo Trobiand, thuộc Papua New Guinea, một quốc gia độc lập ở châu Đại Dương, có phong tục kỳ lạ rằng phụ nữ có quyền chủ động ép người đó qua đêm với mình nếu họ thích. Ngoài ta, họ cũng có quyền có nhiều bạn tình trước hôn nhân, và Ngoại tình sau khi kết hôn nếu họ muốn. Những người dân trên đảo Trobiand đều từng có quan hệ trước hôn nhân. Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã có hành trình đến thăm và chụp ảnh tại nơi này. Ông giải thích: “Những cô gái này được học về cách tránh thai từ rất sớm và trinh tiết không hề có giá trị gì đối với họ”.

Đặc biệt ở đây, cùng với khoai lang, những lá chuối khô được dùng thay cho tiền tệ trên đảo.

Ở nơi này, nếu như một bé gái có thai, gia đình cô bé sẽ nuôi đứa trẻ. Bởi theo phong tục địa phương, đàn ông khá cởi mở khi một phụ nữ có thai. Người cha thật sự có thể tồn tại hoặc chỉ trên danh nghĩa.Mặc dù ngày càng có nhiều người dân trên đảo được tới trường học nhưng thái độ, quan điểm với tình dục vẫn giữ nguyên. “Giáo dục chỉ có thể thay đổi một bộ phận người dân, chứ không phải toàn bộ mọi người”, Lafforgue nói.

Ở đảo này có những căn nhà đặc biệt là túp lều tình ái được gọi là Bukumatula được đặt bên cạnh ngôi làng để cho các đôi chưa kết hôn sử dụng. Những đứa trẻ được khuyến khích có trải nghiệm với bạn khác giới và một túp lều đặc biệt được dựng lên ở bên ngoài mỗi ngôi làng để cho những đôi uyên ương sử dụng.

Điều đáng tiếc chính là thái độ vô tư với những mối quan hệ đã khiến họ có nguy cơ lây nhiễm HIV và AIDS cao – căn bệnh vẫn được người dân biết tới là “không thuốc chữa” và đang hủy hoại nhiều cộng đồng trên đảo.

Trobriand được bao quanh bởi biển Solomon và nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của Papua New Guinea

 

Theo như Lafforgue, số lá khô mà cô bé đang cầm tương đương với 10 bảng Anh.


Ông Tolobuwa – tù trưởng của ngôi là Vaikiki thường mang theo hạt trầu, bầu vôi và cái tẩu. Tẩu được làm từ xương chim hoặc xương người.

Các bé gái thưòng đội vòng hoa trên đầu.

Người dân trên đảo đang mặc những bộ đồ thổ cẩm màu đỏ cho một nghi lễ kết hôn. Vòng đỏ trên đầu chính là một món đồ truyền thống. Những cô gái được khuyến khích tham gia vào điệu nhảy, hầu hết đều chọn váy hổ cẩm đỏ, vỏ trai, lông vũ và hoa tươi

Những bộ đồ được làm từ cổ khô, vòng tay và vòng cổ làm từ vỏ ốc. Trong khi đó, đàn ông lại đội mũ có lông chim.

Túp lều đặc biệt được dựng lên bên ngoài mỗi ngôi làng để cho những đôi uyên ương sử dụng

Ngôi nhà của thủ lĩnh được nhận diện qua chiều cao của nó


Lợn được nuôi nhiều ở đây giống như việc người dân đất liền nuôi những chú chó trông nhà

Ở làng Obweria, những túp lều tranh được vòng quanh một khu đất rộng lớn


Những cô gái trẻ thì đeo khuyên tai được làm từ mai rùa

Hầu hết người dân đảo Trobriand đều đeo những phụ kiện được làm từ đá, lông vũ, hoặc vỏ sò

Bởi vì đây là đảo san hô nên bất cứ thứ gì làm bằng đá được coi là hiếm và khi được đánh bóng chúng sẽ được coi là một món quà cưới

Dã Quỳ (Theo Dailymail)

Nguyễn Thị Quỳnh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bộ tộc kỳ lạ

Cùng chuyên mục

2/9: Nghỉ lễ 4 ngày, nhiều người háo hức lên kế hoạch du lịch

Bí kíp du lịch Hà Giang: Nhà xe nào có dịch vụ tốt nhất mà dân Phượt chuyên nghiệp tin chọn?

Đặt Vé Máy Bay – Nhận Ngay Phụ Kiện Công Nghệ Cao Cấp Baseus

Canyoning ở Đà Lạt: Trải Nghiệm Vượt Thác Đầy Thách Thức Cùng Viet Challenge

Khám Phá Tour du lịch Tà Đùng với trải nghiệm đặc biệt cùng Hải Đăng Travel

Khám Phá Trung Quốc Trong 7 Ngày – Hành Trình Đầy Ấn Tượng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn