Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

2 học sinh bị bắt cóc, ép uống thuốc độc?

Đỗ Thị Thảo
Thứ ba, 18/02/2014, 11:35 (GMT+7)

Trong lúc đi chơi, khi về gần đến nhà, hai học sinh lớp 8 ở Khánh Hòa bị bốn thanh niên xông đến dùng dao khống chế, đưa lên xe rồi ép uống thuốc độc.

  • Chân dung kẻ bắt cóc trẻ em bán theo
  • Điều tra vụ nghi bắt cóc trẻ em cho vào bao tải
  • Sẽ miễn trách nhiệm hình sự nghi can bắt cóc trẻ em?
Trong lúc đi chơi, khi về gần đến nhà, hai học sinh lớp 8 ở Khánh Hòa bị bốn thanh niên xông đến dùng dao khống chế, đưa lên xe rồi ép uống thuốc độc.

Cơ quan chức năng huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết vào chiều 17/1, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra làm rõ nghi án hai học sinh lớp 8 là Huỳnh Ngọc Thạch (nữ, 14 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phúc (nam, 15 tuổi, cùng ngụ xã Diên Tân, huyện Diên Khánh) được cho là bị bắt cóc, ép uống thuốc độc, xảy ra trên địa bàn xã Diên Tân.


Hai em Huỳnh Ngọc Thạch và Nguyễn Hoàng Phúc điều trị tại bệnh viện.

Theo tường trình của các nạn nhân, trước đó, vào sáng mùng 6 Tết, Phúc và Thạch đi chơi về gần đến nhà thì bị 4 thanh niên xông đến dùng khăn vải bịt miệng, mắt, khống chế bằng dao Thái Lan rồi đưa lên xe.

Em Nguyễn Hoàng Phúc kể lại: "Sau khi đưa lên xe, bọn chúng hăm dọa nếu chống cự thì mạng sống của tụi em khó mà giữ được để về gặp gia đình. Nghe vậy, tụi em chỉ biết im lặng và hoảng sợ".

"Suốt nhiều giờ ngồi trên xe, đến chập tối hai đứa tụi em mới được mở mắt ra, thấy hai bên đường không một bóng nhà, toàn là cây cối um tùm. Khi bọn chúng dừng xe nghỉ ngơi thì có một gã thanh niên thân hình gầy gò đến nhìn chằm chằm rồi bỏ đi. Một lúc sau bọn chúng quay lại, đổ vào miệng tụi em thứ nước gì khiến không thể chịu nổi, nôn ói liên tục".

"Sau đó, bọn bắt cóc đóng cửa xe tiếp tục chạy. Đến rạng sáng hôm sau, tụi em phát hiện có con dao dưới chân, nhân lúc hai tên canh giữ ngủ say, tụi em tìm cách lấy, rồi cắt dây trói, khi xe tới gần nghĩa địa Thái Phiên (cách TP Đà Lạt, Lâm Đồng hơn 10km), bên đường khá thấp nên tụi em nhảy xuống và chạy vào đó trốn. Chạy được một đoạn thì tụi em kiệt sức rồi ngất lịm. Đến chiều, có người trồng hoa gần đó phát hiện đưa các em về nhà chăm sóc và báo gia đình" - Phúc kể thêm.


Thạch và Phúc miệng bị lở loét vì bị bọn bắt cóc ép uống thuốc.

Sau khi nhận được tin báo, gia đình 2 em tức tốc lên đường đón con về nhà, nhưng khi đến nơi thấy sức khỏe các em rất nguy kịch với triệu chứng vùng miệng, lưỡi sưng rộp, khó thở, khạc ra máu… nên chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Huỳnh Ngọc Tâm (40 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (51 tuổi, cùng ngụ xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, cha của hai em Phúc và Thạch) cho hay, hai em nhập viện ngày 12/2 trong tình trạng suy gan, suy thận rất nguy hiểm.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện bệnh viện đã gửi mẫu máu của hai em đi giám định xem chất mà các em bị ép uống là chất gì.

Theo Công An TP.HCM

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bắt cóc trẻ em
uống thuốc độc

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn