Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

50 năm thảm sát Mỹ Lai: Quá nhiều đau đớn và ám ảnh trong những bức hình

Lê Thị Huyền
Thứ sáu, 16/03/2018, 10:19 (GMT+7)

Ngày 16/3/1968, theo lệnh cấp trên, một nhóm lính Mỹ đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cướp đi mạng sống của hơn 500 dân thường vô tội, trong đó có cả trẻ em.

Ngày 16/3/1968, theo lệnh cấp trên, một nhóm lính Mỹ đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cướp đi mạng sống của hơn 500 dân thường vô tội, trong đó có cả trẻ em.

Ngày 16/3/1968, trực thăng quân sự Mỹ đưa từng tốp lính tới Mỹ Lai, bao vây khu vực trước khi xả súng làm 504 người dân thường không vũ trang, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng.

Đại úy Ernest Medina, người trực tiếp chỉ huy lực lượng gây ra vụ thảm sát, đã ra lệnh "tiêu diệt tất cả những gì còn sống" khi tấn công Mỹ Lai. Trung đội của William Calley là lực lượng đầu tiên xả súng vào thường dân. Tốp trực thăng thứ 2 đáp xuống Mỹ Sơn 17 phút sau tốp đầu tiên.

Trực thăng Mỹ bay trên bầu trời Mỹ Lai, Sơn Mỹ ngày 16/3/1968.

Lính Mỹ ngồi giải lao ven đường làng trước khi bước vào cuộc thảm sát.

Lính Mỹ bắt đầu nổ súng tấn công vào thôn Mỹ Lai.

Trước cuộc thảm sát, lính Mỹ tập kết người dân tại 1 địa điểm nằm ở trung tâm thôn Mỹ Lai.

Người dân bị cầm tù và chờ đợi trong suốt cuộc thảm sát.

Những người mẹ đang cố bảo vệ con mình trước những kẻ tấn công.

Người dân bị lính bịt đầu bằng túi vải trước thời điểm họ bị tàn sát.

Một cụ ông van xin lính Mỹ tha cho 2 đứa bé cạnh ông.

Ông già ngồi trên nền đất gục đầu khóc, ông chết ngay sau đó chỉ ít giây.

Lính Mỹ trò chuyện với em bé trong khi tay vẫn ôm súng.
Một ngôi nhà bị thiêu trụi.
Thi thể người dân, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ nằm la liệt trên đường sau khi bị lính Mỹ xả súng.

Xác ba người dân nằm trên đường làng Mỹ Lai sau khi trúng đạn.

Những khuôn mặt thất thần, hoảng loạn của người dân Mỹ Lai trước thảm họa ập đến quá kinh hoàng.

Người anh che chở cho em trước loạt đạn của lính Mỹ. Hai anh em hiện vẫn còn sống.

 
Lính Mỹ đốt nhà của người dân trong vụ thảm sát kinh hoàng.
Mỹ Lai sau vụ thảm sát kinh hoàng nhìn từ trên cao.

Nguồn ảnh: Internet

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Mỹ Lai
Sơn Mỹ

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn