Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Anh trai truy sát cả nhà em trai chém cả bác sĩ đến cấp cứu

Giang Trần
Thứ hai, 02/09/2019, 16:59 (GMT+7)

Khi vụ việc xảy ra có khá đông người dân kéo đến sau tiếng tri hô kêu cứu song không ai dám vào can ngăn vì nghi phạm "rất hung hãn".

Bạn quan tâm
  • Xót xa lễ tang các nạn nhân vụ truy sát tại Đan Phượng
  • Quảng Ninh: Phát hiện thi thể bé trai buộc chặt vào người bố tại hồ nước

Theo tin tức từ báo Tuổi trẻ, sáng 1/9, tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội xảy ra án mạng nghiêm trọng, khi Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở xã Hồng Hà) cầm dao truy sát cả nhà em trai, khiến 4 người chết và 1 người bị thương nặng. Liên quan đến vụ án, đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, đồng thời tới tận nhà thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Đông khai, thời điểm trước khi gây án, hắn chỉ nung nấu chém người cháu trai và em dâu. Tuy nhiên, khi sang nhà người thân, Đông không kìm chế được bản thân nên đã ra tay truy sát nhiều người.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông trước khi bị bắt. Ảnh: Dân Trí

Trên tờ Dân Trí, ông Nguyễn Văn Phong (48 tuổi), sống cách nhà nạn nhân tầm 50 mét vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: Nạn nhân và nghi can là hai anh em ruột, sống cạnh nhà nhau. Hai gia đình này mâu thuẫn về chuyện đất đai từ lâu nay. Cũng theo ông Phong, sau lần chém đầu, nghi can bỏ đi. Người dân đưa các nạn nhân lên xe đi cấp cứu. Tuy nhiên, đối tượng đã cầm dao chạy đến chém tiếp vào các nạn nhân, hậu quả khiến 2 người tử vong tại chỗ là ông Hải (em trai nghi can Đông) và con gái ông Hải tử vong tại chỗ, 3 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin trên tờ Vnexpress, một người hàng xóm khác chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đó có khá đông người dân kéo đến sau tiếng tri hô kêu cứu song không ai dám vào can ngăn vì nghi phạm "rất hung hãn", thậm chí khi xe cấp cứu đến, Đông cầm dao đuổi chém các bác sĩ khiến họ phải bỏ chạy.

Sự việc xảy ra bất ngờ và rất nhanh trong vài phút nên mọi người không ai kịp trở tay, ứng cứu.

Giang Trần (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Xót xa lễ tang các nạn nhân vụ truy sát tại Đan Phượng
  • Nhà hát Đan Phượng hơn 100 tỷ đồng ở Hà Nội bị bỏ không nhiều năm
  • Thực hư thông tin em trai cướp đất, làm giấy tờ giả vụ thảm án ở Hà Nội

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn