Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bé sơ sinh "văng khỏi bụng mẹ" được xuất viện

Đỗ Thị Thảo
Thứ ba, 18/11/2014, 10:27 (GMT+7)

Sau 25 ngày được điều trị và chăm sóc trong vòng tay các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM), bé sơ sinh 'văng khỏi bụng mẹ' đã được về với gia đình.

  • Bác sĩ kể lại phút "nín thở" cứu bé trai văng khỏi bụng mẹ
  • Thông tin mới nhất về sức khỏe bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ
  • Khen thưởng người cứu bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ ở An Giang
Sau 25 ngày được điều trị và chăm sóc trong vòng tay các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM), bé sơ sinh 'văng khỏi bụng mẹ' đã được về với gia đình.

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến thai phụ tử vong trên đường đến bệnh viện sinh con, sáng nay (18/11), một buổi lễ giản đơn được Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) tổ chức để tiễn bé Nguyễn Quốc H. xuất viện. Sau 25 ngày được ấp ủ trong vòng tay thầy thuốc, cậu bé sơ sinh đặc biệt đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt. Đó cũng là phần thưởng quý giá nhất mà các y, bác sĩ của bệnh viện này nhận được sau gần 1 tháng chiến đấu với tử thần.

Bé sơ sinh 'văng khỏi bụng mẹ' được xuất viện vào hôm nay (18/11). Ảnh: Báo Vietnamnet

Trong suốt những ngày qua, không chỉ ban lãnh đạo mà các bác sĩ tại Khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nín thở theo dõi sức khoẻ của bệnh nhi này.

Nhớ lại khoảnh khắc bé H. được đưa vào viện cấp cứu, trao đổi trên báo Người lao động, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhân, 1 trong 2 người trực tiếp mổ chính cho bé Huy, kể: “Lúc 15 giờ 30 phút, bệnh nhi được chuyển vào phòng mổ. Đây là lần đầu tiên tôi phẫu thuật cho một bệnh nhi bé bỏng như thế. Vết thương quá nặng, đứt cả động mạch đùi. Rất may là chúng tôi đã kẹp động mạch thành công sau khi tháo ga-rô. Phần mỏm cụt bị thiếu da trong khi việc giữ lại phần cơ thể này rất cần thiết cho việc làm chân giả sau này. Chúng tôi lấy một mảnh da chân còn lủng lẳng trên vết thương để ghép và hồi hộp suốt nhiều ngày vì nguy cơ da ghép không sống được. Thật may mắn là mọi thứ êm xuôi, vùng da ghép đã sống hoàn toàn. Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm”.

BS Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết hành trình của bé Nguyễn Quốc Huy vẫn chưa kết thúc. Dự định vài năm sau, khi bé lớn lên một chút sẽ được làm chân giả và tập đi, đồng thời hỗ trợ về tâm lý để có thể bước vào đời bình thường, an vui như mọi đứa trẻ khác. “Để bé Huy được như hôm nay, đó là một sự cố gắng và tận tâm lớn của đội ngũ y, BS, điều dưỡng, cán bộ nhân viên... của rất nhiều khoa, phòng trong BV. Lúc này, tôi và các đồng nghiệp vui không thể tả được. Chúng tôi rất mong giây phút đưa Huy về với gia đình” - BS Hùng phấn khởi.

Cha của bé, anh Nguyễn Văn Nam sau thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cũng đã hồi phục, anh đã xuất viện vào ngày 14/11, chống nạng qua Bệnh viện Nhi Đồng 1, lần đầu tiên anh được ôm con vào lòng.

Chưa đầy một tháng, gia đình anh có quá nhiều biến động. Cứ ngỡ sắp đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống hôn nhân nghèo nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Anh Nam hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Từ lúc chị Ngọc vợ anh mừng rỡ báo tin có thai đứa thứ 2, rồi hai vợ chồng thấp thỏm chờ cho đủ 9 tháng 10 ngày. Đối với anh Nam, ngày 25/10 đánh một dấu mốc rất lớn.

Trò chuyện với PV Người lao động chiều 17/11, anh Nam cho biết: “Tôi chỉ ước vợ tôi còn sống. Chúng tôi tuy nghèo nhưng hạnh phúc lắm. Vợ tôi mà còn sống, dù mất cả hai chân tôi vẫn có thể đi làm để nuôi được vợ con”. Anh Nam cho biết bé Huy sẽ được về nhà ngoại để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Như tin tức đã đưa, sáng 25/10, anh Nguyễn Văn Nam điều khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi, ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) đến Bệnh viện ĐK Trung tâm An Giang sinh con. Khi đang đi trên QL91, gần đoạn đang thi công cầu Rạch Gòi Lớn (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều đâm vào.

Vụ tai nạn đã khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ, thai nhi trong bụng chị Ngọc văng ra ngoài, bị đứt lìa 1 chân. Anh Nam cũng bị thương nặng. Bé trai sơ sinh được người dân khu vực nhanh chóng đưa đến Bệnh viện tư nhân Đa khoa Hạnh Phúc gần đó để cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê…

Mai Nguyên

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ
xe bồn cán sản phụ
tai nạn thương tâm

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn