(Tinmoi.vn) Do chán nản chuyện gia đình, khoảng 15h30 ngày 20/2 Hồ Quốc Huy (ở Hà Tĩnh) đã mua xăng về rồi khóa trái cửa tự thiêu.
Theo tin tức ban đầu, khoảng 15h30 một số người hành xóm của Huy (SN 1986, trú tại thôn Đông Giang, xã Thạch Đồng, TP.Hà Tĩnh) nhìn thấy khói và lửa bốc lên ngùn ngụt trong nhà ông Hồ Sỹ Minh (bố của Huy.
Mọi người liền chạy sang thì phát hiện cửa chính bị khóa trái, liền đạp cửa xông vào thì phát hiện ngọn lửa đang bao trùm lên toàn bộ người Huy, trên nền nhà còn chiếc can 2 lít nồng nặc mùi xăng. Đặc biệt trên tường có ghi dòng chữ :"Chán đời lắm, Con xin lỗi bố".
Hàng xóm đã lấy chăn bông để dập lửa và nhanh chóng đưa Huy đi cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu từ phía bệnh viện, Huy bị bỏng nặng nên đang hết sức nguy kịch. Các bác sỹ của bệnh viện đang tiến hành cấp cứu, truyền nước và đặt nội khí quản.
Được biết, Huy là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, mẹ Huy đã mất. Những người hàng xóm cho biết nguyên nhân vụ việc Huy tự thiêu có thể là do liên quan đến chuyện tình cảm.
P.V