Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Chủ trọ Sài Gòn với di chúc để lại nhà 12 tỷ cho người nghèo dù vợ con đuề huề

Mai Anh
Thứ sáu, 26/06/2020, 13:37 (GMT+7)

Một cụ ông tại Sài Gòn sau 45 năm làm việc thiện, đến cuối đời ông cũng đã 'dâng hiến' ngôi nhà 12 tỷ cho người nghèo dù có vợ con đầy đủ.

Bạn quan tâm
  • Giá xăng dầu mới nhất hôm nay 26/6: Tăng cao vào ngày mai
  • Giá vàng, giá vàng mới nhất hôm nay 26/6: Cán mốc 50 triệu/ lượng
  • Vợ chồng con nuôi Hoài Linh đường ai nấy đi sau gần 1 thập kỷ gắn bó

Người đàn ông kỳ lạ ấy chính là Hồ Đề, là chủ nhân của căn nhà cấp 4 rộng 120m2 với phần trệt và gác lửng được chia làm 24 phòng.

Trong ngôi nhà trên đường Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận, TP.HCM rộng thênh thang nhưng đêm đến ông chỉ ngủ trên một chiếc ghế bố được đặt ở cuối hành lang.

Ông Hồ Đề. Ảnh: Internet

Lý do phía sau mới thực sự khiến dân tình ngỡ ngàng, ông dành lối đi để nhường phòng cho những người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi nhà này được xem là tài sản quý báu mà ông có được cả quãng đời người.

Bản di chúc gây xôn xao. Ảnh: Tiin

Ngôi nhà này thậm chí còn có người hỏi mua với giá 12 tỷ đồng nhưng ông đã từ chối khéo. 
Trong căn nhà này, mỗi phòng trọ có thể ở được từ 1-2 người và thường có giá rất rẻ, có khi ông cũng không lấy tiền.

Ông thậm chí còn dạy tiếng Anh miễn phí cho những người nghèo.

Theo chia sẻ của một cô gái sống trong khu trọ, ông Đề chia sẻ 'Ông Đề là một người rất tốt bụng, tiền thuê phòng ông đã giảm rất nhiều nhưng hàng tháng cứ đến ngày thu tiền, ông lại đố mỗi người một câu tiếng Anh, ai trả lời được ông sẽ giảm thêm nữa'.

Ông chủ nhà trọ được cho có tấm lòng bồ tát. Ảnh: Internet

Sau nhiều năm, khu trọ đã cưu mang nhiều mảnh đời khó khăn.

Ông Đề cũng có 2 người con và đều đã trưởng thành, lập nghiệp xa nhà.

Sau thời gian tích góp được một khoản hỗ trợ giúp các con ổn định cuộc sống, ông đã quyết định viển hai bản di chúc với nguyện vọng chia căn nhà đang ở làm hai phần, một để lại cho gia đình, phần còn lại cho phường, tạo chỗ ở miễn phí cho người nghèo, sinh viên khó khăn.

Trong 45 năm thiện nguyện của mình, đem lòng tốt đến những người nghèo, ông cũng không ít lần bị hoài nghi về lòng tốt nhưng dường như ông cũng không mấy bận tâm.

'Tôi làm việc này không phải được khen mà để mang lại hạnh phúc cho người nghèo nên bản thân cũng thấy hạnh phúc', ông chia sẻ.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Nữ tỷ phú 71 tuổi lập di chúc, để lại tài sản khổng lồ cho "Đường Tăng"
  • Bé trai 7 tuổi chết thảm dưới ao khi cha mẹ đi chúc Tết họ hàng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn