Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Chùm ảnh: Hôm nay Hà Nội nắng nóng gắt nhất từ đầu mùa, người dân vật vã khi ra đường

Trang Vũ
Thứ hai, 07/05/2018, 19:33 (GMT+7)

Dù gần 15h chiều 7/5 nhưng nền nhiệt của Hà Nội vẫn rơi vào mức 36 độ C - thời điểm này được dự báo là nóng nhất từ đầu năm đến giờ. Người dân ra đường dù bịt kín mít cũng không thoát được cảnh vật vã, khó chịu.

Dù gần 15h chiều 7/5 nhưng nền nhiệt của Hà Nội vẫn rơi vào mức 36 độ C - thời điểm này được dự báo là nóng nhất từ đầu năm đến giờ. Người dân ra đường dù bịt kín mít cũng không thoát được cảnh vật vã, khó chịu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do áp thấp nóng từ phía Tây phát triển mạnh nên gây nắng nóng tới khắp miền Bắc, nhiệt độ ở Hà Nội hiện tại đã lên tới mức 33 - 34 độ C, thậm chí là 36 độ C ngay chiều 7/5. Đây còn được dự báo là thời điểm Hà Nội nóng nhất từ đầu năm đến giờ.

Bắt đầu từ trưa, nền nhiệt tại Thủ đô bất ngờ tăng cao khiến nhiều người dân rơi vào cảnh sốc nhiệt. Nắng nóng trải dài gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người đi đường.

Đoạn đường chia làm "hai ngả", người dân cố gắng né vào bóng râm tránh nắng được chút nào hay chút đó.

 
 

Khổ nhất là những người đi xe buýt. Đứng giữa trưa chờ mãi mà xe vẫn chưa tới, trong khi đó điểm chờ lại không có mái che. 

Nhiều chị em xuống phố trang bị kín mít để bảo vệ da trước cái nóng gần 40 độ C của Hà Nội.

Nhiều bạn sinh viên than thở mới đầu hè mà thời tiết đã quá oi bức, không biết nhiệt độ những ngày tới sẽ như nào.

 
 
 

Cảnh nắng nóng đột ngột buộc người dân trước khi ra đường phải trang bị đủ mũ, áo, kính. 

Thậm chí là dùng bìa carton tránh nắng "tạm thời" mỗi khi qua đường.

Những lúc như này, bóng râm hiếm hoi giữa đường là nơi "trú ngụ" bình yên nhất.

Cô quét rác cho biết, lúc 12h trưa phải làm việc trên đoạn đường Bưởi không có cây xanh thật sự rất cực khổ. "May chỗ này có bóng râm còn đỡ chứ nãy cô mệt lắm, bịt kín thế rồi mà vẫn oi bức và vật vã. Chỉ mong trời nhanh tối để còn đỡ tí".

Một nhóm công nhân vẫn đang miệt mài làm việc trên đường Linh Lang (quận Ba Đình, Hà Nội).

Chú Hùng (người Nghệ An) làm nghề bán đá lạnh. Da mặt chú gần như đỏ ửng sau buổi trưa giao hàng cho các quán ăn.

Những túi đá mát lạnh được chuẩn bị đưa vào bên trong cửa hàng.

Minh Nhân

Trang Vũ (t/h)

Kênh 14/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn