Người thân và hàng xóm nhiều ngày không thấy cụ Ẩn ra ngoài, mọi người pá cửa kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cụ ông đã chết trên giường đang trong giai đoạn phân hủy.
Sự việc được phát hiện vào tối 22.5 tại căn nhà nằm trong hẻm 369 đường Nguyễn Đức Thuận (phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân được xác định là cụ ông Tống Văn Ẩn (74 tuổi ngụ Bình Dương).
| Lực lượng chức năng đưa thi thể cụ ông về nhà xác. |
Trước đó, vào khoảng 19h30 tối nay, người thân và hàng xóm đã nhiều ngày không thấy cụ Ẩn ra ngoài nên đến nhà gọi cửa nhưng không nghe ai trả lời.
Sinh nghi, mọi người phá cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cụ ông đã chết trên giường trong tư thế nằm sấp và đang trong giai đoạn phân hủy.
Nhận được tin báo, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường.
Đến 21h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.
Theo người dân địa phương, cụ Ẩn sống một mình trong căn nhà đã gần 20 năm nay.
Trang Vũ (Tổng hợp)