Nóng 24h
  1. Thể thao

Đội nhà lập kỳ tích lịch sử, HLV Tottenham ăn mừng như một đứa trẻ

Đức Hoa
Thứ năm, 09/05/2019, 07:27 (GMT+7)

Quỳ gối, chạy nhảy ăn mừng như một đứa trẻ cũng không đủ để ngăn cảm xúc hạnh phúc vỡ oà của mình, vị HLV 47 tuổi đã bật khóc.

Sự kiện

Tottenham

Bạn quan tâm
  • Ngỡ ngàng trước lời tiên đoán như thần của CR7: "Liverpool sẽ khiến Barca ôm hận"
  • Jurgen Klopp vẫn còn bàng hoàng, chưa thể tin nổi Liverpool đã loại Barca
  • Viết nên câu chuyện cổ tích, Liverpool ngược dòng phi thường trước Barca
  • Đè bẹp Barca, Liverpool làm được điều chưa từng có trong lịch sử Champions League

Khi trận bán kết lượt về bước vào phút bù giờ cuối cùng, Lucas Moura trở thành 'thần tài' của Tottenham với bàn thắng quý hơn vàng giúp 'gà trống' nước Anh hoàn tất màn lội ngược dòng thần thánh tại Johan Cruyff Arena của Ajax.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu "điên rồ" vang lên, HLV Pochettino đã đổ gục xuống sân vì quá xúc động trước màn trình diễn của các học trò.


Có lẽ, trong sự nghiệp HLV của mình, đây là giây phút đáng nhớ nhất của ông. Ông đã chính thức điền tên của mình vào trong trang sử mới của CLB khi lần đầu tiên Tottenham góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu nhờ luật bàn thắng sân khách.

Quỳ gối, chạy nhảy ăn mừng như một đứa trẻ cũng không đủ để ngăn cảm xúc hạnh phúc vỡ oà của mình, vị HLV 47 tuổi đã bật khóc vì quá xúc động.

Tottenham của ông đã có một hiệp 1 thi đấu rất tệ, nhưng lại bùng nổ khủng khiếp ở hiệp 2 ông quyết định 'canh bạc' tất tay khi tung Llorente vào sân. Đại diện nước Anh khi ấy chơi như không còn gì để mất: Cứ lao lên và bất chấp tất cả.

Trước trận quan trọng, HLV Pochettino bất ngờ cho biết ông sẽ ra đi nếu hoàn thành giấc mơ kỳ diệu với Spurs. "Vô địch Champions League? Thật là tuyệt vời. Đó là kết thúc hoàn hảo cho 5 năm và trở về nhà", nhà cầm quân người Argentina cho biết.

"Để giành chức vô địch Champions League với Tottenham trong hoàn cảnh mùa giải này, có lẽ tôi cần suy nghĩ một chút để làm điều gì đó khác biệt trong tương lai. Thật khó để lặp lại được phép màu này. Tuy nhiên, chắc chắn tôi hy vọng có thể được về nhà", HLV 47 tuổi mong muốn vô địch cùng "Gà trống".

Tại Champions League 2018/19, nhà vô địch chắc chắn là đại diện của bóng đá Anh khi Liverpool và Tottenham xuất sắc góp mặt ở trận chung kết.

Như vây, sau 11 năm, trận chung kết Champions League toàn Anh được tái hiện. Trước đó, Man United - Chelsea đối đầu ở Moscow năm 2008 và “Quỷ đỏ” vô địch nhờ loạt luân lưu cân não. Kể từ chức vô địch thần kỳ của Chelsea năm 2012, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại đỉnh cao Champions League.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Công an xã tông trọng thương trung tá CSGT khi đang làm nhiệm vụ
  • Chẳng cần cưới, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm vẫn 'tình bể bình' khiến fan ngất lịm
  • Đăng tin bịa đặt việc bắt thiếu úy công an vụ nữ sinh giao gà, 1 cô gái bị triệu tập
Từ khóa:
Kỳ tích lịch sử

Cùng chuyên mục

MyTV - Phá vỡ mọi quy tắc xem thể thao truyền thống

Hành trình sự nghiệp của Nguyễn Văn Chiến

Hướng dẫn tập gym cho người mới bắt đầu tránh chấn thương

Thua "sốc" Jordan, HLV ĐT Iraq suýt bị phóng viên hành hung

FIFA báo tin không vui cho tuyển Việt Nam sau Asian Cup 2023

Bạo loạn tại Cup FA, cầu thủ phải trực tiếp bảo vệ người thân

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn