Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Đội trưởng QLTT thừa nhận có sàm sỡ, gạ tình chủ hàng

Đỗ Thị Thảo
Thứ ba, 03/02/2015, 10:37 (GMT+7)

Tại phòng làm việc của ông Sang, chị đã bị ông này dùng những lời lẽ nhạy cảm, hoa mỹ rồi sàm sỡ chị (ôm hôn, sờ mó…). Sau này, ông Sang còn có những tin nhắn gạ tình nhạy cảm, bất minh.

  • Đang nhậu, lẻn vào buồng sàm sỡ vợ bạn
  • Xuất hiện kẻ bịt mặt đi xe máy sàm sỡ nữ sinh
Tại phòng làm việc của ông Sang, chị đã bị ông này dùng những lời lẽ nhạy cảm, hoa mỹ rồi sàm sỡ chị (ôm hôn, sờ mó…). Sau này, ông Sang còn có những tin nhắn gạ tình nhạy cảm, bất minh.

Chị Nguyễn Thị T. (SN 1983) trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã trực tiếp liên hệ với phóng viên báo điện tử Người đưa tin, tố cáo ông Nguyễn Văn Sang, Đội trưởng đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã có hành vi gạ gẫm, sàm sỡ chị.

Theo chị T trình bày: Chị bị Đội QLTT số 9 bắt giữ lô hàng mỹ phẩm, dầu gội đầu không có giấy tờ vào ngày 17/2 . Ngày 20/1, chị T. đã tìm đến đội này và có người giới thiệu gặp ông Nguyễn Văn Sang (đội trưởng) để được hướng dẫn giải quyết.

Chị T tố cáo rằng: Tại phòng làm việc của ông Sang, chị đã bị ông này dùng những lời lẽ nhạy cảm, hoa mỹ rồi sàm sỡ chị (ôm hôn, sờ mó…). Sau này, ông Sang còn có những tin nhắn gạ tình nhạy cảm, bất minh.

Để đảm bảo sự việc khách quan, PV báo Người đưa tin đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Văn Sang và lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa. Ông Sang thừa nhận việc có nhắn tin gạ gẫm cũng như có hành vi sàm sỡ chị T.

Ông Nguyễn Văn Sang và tin nhắn nhạy cảm

Ông trình bày: “Ngày 20/1, chị T. có ra đây (Đội QLTT số 9 – PV) gặp tôi. Chuyện tôi có trêu ghẹo, gạ gẫm với chị T. là có thật. Là một người đàn ông thì chuyện đó cũng bình thường thôi, không có gì lạ. Lúc đó, tôi có nói rằng, nếu em ra thì thuê một cái phòng nào đấy rồi anh đến anh ngủ với em chứ chuyện hàng hóa thì anh chịu. Mình cũng nói với nó (chị Nguyễn Thị T. – PV) như thế thật và nghĩ chuyện đó là bình thường”. Khi biết phóng viên liên hệ làm việc với lãnh đạo, ông Sang năn nỉ: “Các anh mà làm việc với sếp, xin chỉ trao đổi việc bắt giữ lô hàng trên thôi; chứ đừng nói chuyện tình tứ này nọ mà xấu hổ”(!?).

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Việc thu giữ lô hàng rượu và mỹ phẩm nêu trên là có, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành làm các thủ tục để tiêu hủy. Về nội dung tố cáo của chị T, ông Hùng khẳng định:“Nếu có bằng chứng việc đồng chí Nguyễn Văn Sang có những thái độ, hành vi như thế, chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc”.

Ngoài việc tố cáo bị gạ tình, sàm sở, chị T còn tố cáo ông Sang đã yêu cầu chị chung chi 100 triệu đồng để nhận lại lô hàng.

Hiện, thông tin này đang được phóng viên kiểm chứng và tiếp tục phản ánh trong các bài viết tiếp theo.

Nhóm PVMT

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
gạ tình

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn