Nóng 24h
  1. Giáo dục

Hai "game thủ" học lớp 7 bán xe, bỏ nhà ra Hà Nội bị CSGT giữ lại

Tạ Thanh Phượng
Thứ năm, 13/02/2014, 10:04 (GMT+7)

Ngày đầu tiên đi học của năm mới, hai em học sinh lớp 7 mang xe đạp bán lấy tiền, bắt ô tô lên Hà Nội với mục đích tìm việc làm, nhưng bị CSGT giữ lại để tìm người n

  • Học sinh lớp 11 bắt cóc trẻ em đòi 200 triệu đồng
  • Học sinh hack vào hệ thống của trường để… sửa điểm
  • Học sinh vi phạm giao thông, lỗi do phụ huynh

Ngày đầu tiên đi học của năm mới, hai em học sinh lớp 7 mang xe đạp bán lấy tiền, bắt ô tô lên Hà Nội với mục đích tìm việc làm, nhưng bị CSGT giữ lại để tìm người nhà.

Thượng sỹ Đào Việt Long, Đội phó Đội CSGT số 6, Công an Thành phố Hà Nội kể lại, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5/2 (tức mùng 6 Tết), trong khi đang làm nhiệm vụ khu vực đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), anh gặp 2 cháu trai đầu tóc “bụi bặm”, đeo trên người ba lô, đi lang thang nên đã gặng hỏi. Tuy nhiên, cả hai cháu không trả lời bất cứ điều gì.

“Nghĩ rằng hai cháu nhỏ này nhà ở gần khu vực quanh đây (khu bến xe Mỹ Đình –PV), sau khi hỏi han, cả hai cháu đều nói loanh quanh, tôi báo cho công an phường gần đây để xác minh. Nhìn hai túi ba lô chỉ có quần áo, hai cái bánh mỳ đang ăn dở, tiếp theo đó, tôi báo cáo đơn vị và đưa về đây (Đội CSGT số 6) để chờ thông tin xác minh”,  thượng úy Long cho biết.

Hai cháu nhỏ được Thượng úy Đào Việt Long đưa về cơ quan công an.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Công an Thành phố Hà Nội), khi đưa hai cháu nhỏ này về trụ sở, tất cả các cán bộ đều xúm vào động viên, hỏi thăm nhưng cả hai rất gan lỳ nhất định không trả lời lý do bỏ nhà đi, lãnh đạo đội đã bố trí chỗ nghỉ và mua đồ ăn cho hai cháu.

Hành trang của hai "game thủ" nhí khi bỏ nhà đi lang thang.

Đến trưa hôm nay (6/2), hai cháu nhỏ mới đề nghị với các cán bộ CSGT: “Các chú cứ đưa cháu ra chỗ siêu thị Big C là cháu về được nhà dì cháu”, nhưng Thượng sỹ Long đã yêu cầu cả hai phải khai rõ nhân thân. Lúc này, hai cháu cho biết tên là Đào Văn Trường (SN 2000) và Trương Văn Đại (SN 2001) cả hai cùng có HKTT tại Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình và đang học lớp 7D Trường THCS Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình.

Có được thông tin như trên, Thượng úy Long đã gọi vào số điện thoại 1080 để hỏi, qua rất nhiều cầu nối, cuối cùng đã liên hệ được với anh Đào Văn Dương là bố của cháu Trường. Trao đổi qua điện thoại, Thượng úy Long đã yêu cầu anh Dương cùng người nhà của cháu Đại, phải mang đầy đủ giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và có xác nhận của chính quyền địa phương lên Đội CSGT số 6, Công an Hà Nội để nhận con về.

Đại tỏ ra rất lầm lỳ và cho biết thành thạo các loại game internet, loại sở trường là game đánh nhau.

Tiếp xúc với phóng viên tại trụ sở công an, cháu Trương Văn Đại tỏ ra rất lầm lỳ, nói nhỏ nhẹ rằng: “Cháu ở nhà chuyên chơi game, cháu chới rất nhiều loại game, tiền chơi game thì cháu bòn nhặt…”.

Khi được hỏi loại game nào cháu chơi giỏi nhất, Đại cho nói: “Loại game cháu hay chơi nhất và thích nhất là game đánh nhau có đổ máu”.

Tương tự, Đào Văn Trường cũng trả lời những câu hỏi như trên. Cả hai đều cho biết, ở nhà bố mẹ làm nghề bán cá, do bị chửi mắng nhiều nên buổi đi học đầu tiên của năm mới, Trường và Đại đem hai chiếc xe đạp đi bán, xe của Trường bán được 50 nghìn đồng, xe của Đại bán được 60 nghìn đồng, sau đó bắt ô tô lên bến xe Mỹ Đình, Hà Nội với mục đích đi xin việc.

Anh Đào Văn Dương (phải) và người nhà em Trường, đến cơ quan công an để nhận con.

Có mặt tại cơ quan công an vào lúc 17 giờ chiều nay, ông Đào Văn Dương không dấu nổi sự giận dữ với con trai, nhưng vô cùng cảm kích trước sự bất ngờ về sự việc trên.

Ông Dương chia sẻ: “Sáng nay, một đồng chí CSGT ở Tiền Hải thông báo, tôi vô cùng xúc động và bất ngờ, cả gia đình hai chúng tôi đi tìm khắp các quán nét từ tối hôm qua, nhiều người nghĩ dại rằng, các cháu đã bị dân ‘xã hội’ mua chuộc hoặc đem đi Trung Quốc bán lấy nội tạng. Nếu không được các anh công an giữ lại, có lẽ các cháu bị như thế thật, tôi rất cảm động và cảm ơn các anh”.

Trương Văn Đại (áo Trắng) tuy ít hơn 1 tuổi, nhưng theo các cán bộ thì Đại chính là "chủ mưu" rủ Trường bỏ nhà ra đi.

Theo anh Dương, cả hai cháu trước khi đi học có mang theo xe đạp, ở nhà thường xuyên lên mạng chat. Anh Dương còn nhớ rõ, Trường và Đại đều có nick chat nên tại tại cơ quan công an liên tục gặng hỏi con mình rằng: “Có ai dụ dỗ đi chơi qua chat không, lần này thì bố tha về nhà sẽ không bị đánh, nói đi con”.

Anh Đào Văn Dương viết Thư cảm ơn các cán bộ đội CSGT số 6 Công an Thành phố Hà Nội.

Sau khi trình bày đầy đủ giấy tờ và xong thủ tục, anh Đào Văn Dương đã viết Thư cảm ơn đến lãnh đạo và các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 6, Công an Thành phố Hà Nội.

Học sinh đánh nhau, phụ huynh vào trường truy sát
Học sinh tự tử, công an nói làm đúng quy trình
Bị bắt nạt, nhóm học sinh xách phóng lợn đi trả thù
Học sinh phạm luật ngày càng liều lĩnh
Nên đọc

 

 

Tạ Thanh Phượng (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
game thủ
CSGT
học sinh bỏ nhà
học sinh vi phạm giao thông
học sinh phạm pháp

Cùng chuyên mục

Học sinh thời nay cần “tự học” nhiều hơn “được dạy”

Migii HSK ra mắt website - Ưu đãi lên đến 70% cho người dùng trải nghiệm

Tuyển sinh đào tạo Đại học ngành Công nghệ Thông tin từ xa Online

Xét tuyển Đại học ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hệ chính quy năm 2025

Tuyển sinh đào tạo từ xa Online Đại học ngành Kỹ thuật công nghệ Điện – Điện tử

Tuyển sinh đào tạo từ xa, vừa làm vừa học Online Đại học ngành kỹ thuật Xây dựng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn