Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Kẻ đâm bố vợ tử vong, đâm 2 người khác trọng thương "giả vờ chết để đánh lạc hướng"

Vy Vy
Thứ tư, 21/02/2018, 22:10 (GMT+7)

Sau khi bị người dân bắt và trói, Nguyễn Văn Phương đã giả vờ chết đánh lạc hướng mọi người để có cơ hội có thể tẩu thoát.

Sau khi bị người dân bắt và trói, Nguyễn Văn Phương đã giả vờ chết đánh lạc hướng mọi người để có cơ hội có thể tẩu thoát.

Bà Lê Thị Hoa (cô của nạn nhân Lê Xuân Hải - PV) chia sẻ với PV.

Sức khoẻ hai mẹ con qua cơn nguy kịch

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân xã Yên Trung (Ý Yên, Nam Định) vẫn chưa hết sợ hãi về vụ án mạng đau lòng xảy ra vào tối 19/2, khi đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1986, trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên) thủ sẵn dao trong người đến nhà bố vợ, đâm bố vợ tử vong, vợ và mẹ vợ trọng thương.

Chiều 21/2, PV đã tìm về gia đình nạn nhân Lê Xuân Hải (60 tuổi, trú tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, bố vợ Nguyễn Văn Phương) để tìm hiểu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và làm các thủ tục hoả táng vào chiều 21/2, gia đình mới đưa tro cốt của ông Hải về nơi yên nghỉ tại nghĩa trang xã Yên Trung.

Trao đổi với PV, ông Lương Xuân Quang (Trưởng Công an xã Yên Trung) cho biết, vào khoảng hơn 20h ngày 19/2, công an xã nhận được tin báo về việc 3 người trong gia đình ông Lê Xuân Hải bị con rể là Nguyễn Văn Phương đâm trọng thương.

Con ngõ dẫn vào căn nhà gia đình ông Hải.

Khi lực lượng công an xã Yên Trung có mặt tại hiện trường, nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Phương đã bị người dân bắt giữ và trói tay ở khu vực trước cổng nhà ông Hải.

Còn ông Hải bị đâm trọng thương và được người dân đưa đi viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi.

Ngoài ra, vợ ông Hải là bà Nguyễn Thị Quy và con gái là Lê Thị Thiện (vợ Nguyễn Văn Phương - PV) bị thương nặng.

"Do bị thương nặng, chị Thiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam còn bà Quy được đưa ra trạm y tế xã sơ cứu ban đầu.

Sau đó, bà Quy cũng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Nam tiếp tục điều trị. Đến thời điểm này (chiều 21/2), sức khoẻ của mẹ con bà Quy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đau yếu...", ông Quang thông tin.

Cũng theo ông Quang, khi lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, do sự việc có tính chất phức tạp, vượt quá thẩm quyền nên đã cấp báo công an huyện Ý Yên để thụ lý giải quyết. Ngay trong đêm, công an huyện Ý Yên, công an tỉnh Nam Định khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Căn nhà gia đình ông Hải sinh sống.

Giả chết đánh lạc hướng

"Khi xuống đến hiện trường, nghi phạm gây án đã bị dân trói và đang nằm ở bên cạnh đường gần với cổng nhà ông Hải.

Lúc này, đối tượng đỡ hung hăng và đang nằm giả chết để đánh lạc hướng của người dân nhằm tìm cách bỏ trốn. Sau đó, chúng tôi cho đối tượng lên xe và áp giải về trụ sở Công an xã Yên Trung", ông Quang nói.

Ông Quang cũng cho biết, trong vụ án này, rất may mắn anh Lê Kiên Cương (hàng xóm cách nhà ông Hải khoảng 100m) có mặt kịp thời ngăn cản Phương tiếp tục gây án, mặc dù bản thân anh Cương cũng bị Phương đâm trượt hai lần.

Khu vực chị Lê Thị Thiện (vợ Phương - PV) gục ngã và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Vị lãnh đạo Công an xã Yên Trung cũng cho hay, từ nhà nghi phạm Phương tới nhà ông Hải khoảng 5km, vợ chồng Phương lấy nhau được 3 năm nay và có một bé gái khoảng 7 tháng tuổi.

Hung khí mà đối tượng gây án là một con dao bầu và một con dao phay mà hắn ta mang sẵn ở nhà đi.

"Ngay trong tối 19/2, chúng tôi thu được con dao bầu ở khu vực góc vườn trước sân nhà ông Hải.

Đến sáng 20/2, chúng tôi thu được con dao phay dưới gầm tủ nhà ông Hải. Thời điểm thu được, con dao phay vẫn còn vết màu nâu bám vào lưỡi dao nghi là máu...", ông Quang kể.

Người thân trong gia đình ông Hải vẫn chưa hết sợ hãi, đau xót về vụ án mạng.

Cũng theo ông Quang, vào trưa 19/2 (tức mùng 4 Tết), nhà ông Hải có làm cơm hoá vàng. Vào sáng 19/2, chị Phương có đưa mẹ chồng lên nhà ông Hải chơi rồi đưa về. Đến tối cùng ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.

Qua làm việc tại hiện trường ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Hải có thể do vết thương vào trúng tim.

Ở địa phương, vợ chồng ông Hải có 3 người con gái, trong đó cô con gái cả lập gia đình và sinh sống ở miềm Nam, con thứ hai là chị Lê Thị Thiện (vợ Phương - PV), người con gái út cũng đã lập gia đình với người trong xã.

Vẫn chưa hết sợ hãi, đau xót về vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra, bà Lê Thị Hoa (cô của nạn nhân Lê Xuân Hải - PV) cho biết, sau khi lập gia đình với chị Thiện, Phương sống rất chan hoà với mọi người và không xảy ra mâu thuẫn gì với ai.

Chính vì thế, lúc đầu khi mới nghe tin Phương ra tay sát hại bố vợ, vợ và mẹ vợ đã khiến cho mọi người rất bất ngờ.

Thậm chí vào ngày 17, 18/2, Phương vẫn lên nhà ông Hải Chúc Tết và chơi bình thường, bố con không có mâu thuẫn, cãi vã gì.

Vy Vy (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
giả vờ chết
án mạng đau lòng
đâm trọng thương
sát hại bố
con rể đâm chết bố vợ

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn