(Tinmoi.vn) Một phụ huynh học sinh đã vô cùng bức xúc khi thấy con mình đang tập một vở kịch có nhiều từ ngữ thô tục do chính nhà trường cho phép.
Trên trang Mumsnet, bà Gerardine Stockford đã thể hiện sự bức xúc của mình khi chứng kiếm cô con gái Anna đang tập vở kịch Mogadishu, trong đó có tới 218 lần sử dụng từ F... và 10 lần sử dụng từ C..., những từ mang ý nghĩa thô tục. Phụ huynh này càng bức xúc hơn khi biết lớp học kịch là bắt buộc để có được chứng chỉ GCSE.
Một phụ huynh khác, bà Stockford, 52 tuổi cũng đã gửi bản kiến nghị đề nghị Chính phủ kiểm soát độ tuổi có thể tiếp xúc với những ngôn ngữ thô tục khi con bà cảm thấy không thoải mái trong những giờ học ở Trường Teddington School (Richmond, West London). Bộ trưởng Giáo dục Anh Michael Gove đã chia sẻ những lo ngại của bà.
Một người tự nhận mình là một giáo viên, một thành viên trên trang Mumsnet cho biết: “Là một giáo viên, tôi muốn nói là tôi cực kỳ mệt mỏi và ghê tởm với những phụ huynh cho rằng mình là chuyên gia về chương trình học như chị”.
Trong khi đó, bà mẹ này phản biện: “Những từ ngữ như thế này sẽ được coi là không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi khi nó được chiếu ở rạp, vì thế nó cũng không nên được dạy cho những đứa trẻ dưới 16 tuổi ở trường”.
Bộ trưởng Grove cho biết, các giáo viên nên được tin tưởng về những gì họ đang dùng để giáo dục cho học sinh. Tuy nhiên, nội dung dạy học mà các cô giáo đang áp dụng cũng khiến ông lo lắng.
Bộ Giáo dục Anh thì đưa ra yêu cầu: “Chúng tôi mong các trường nên thông báo trước với phụ huynh trước khi dạy một nội dung nào đó và cho phụ huynh quyền rút tên con em họ ở những lớp này”.
Về phía nhà trường, họ cho biết học sinh có thể rút khỏi lớp học kịch nếu như các em không thấy thoải mái và cha mẹ các em không đồng ý.
Xem thêm video đang được theo dõi nhiều trên tinmoi.vn: Clip: Đang học, nam sinh nhảy lầu tự tử từ cửa sổ lớp
Lê Vy (Theo Daily Mail)