Nóng 24h
  1. Giải trí
  2. Giới trẻ

Nam sinh bỏ ĐH, tự nhận mình sẽ là Bill Gates thứ 2 vào 8 năm trước giờ ra sao?

Mây
Thứ tư, 27/01/2021, 10:30 (GMT+7)

Nam sinh này đã nhận cái kết đắng khi bỏ học, khép lại cánh cửa tương lai của mình mặc dù khá thông minh.

Sự kiện

Tỷ phú Bill Gates

Bạn quan tâm
  • 2 con cá sấu ‘bơi lội’ trong hồ nước Vũng Tàu khiến dân tình ‘phát hoảng’
  • 12 con giáp – Dậu cần đặc biệt lưu ý điều gì trong năm 2021 nếu muốn vận thế hanh thông
  • Hướng dương ngược nắng - Tập 19: Minh chính thức ‘đối đầu’ bà Bạch Cúc

Với nhiều người, đại học là một kì thi quan trọng, mở ra tương lai, sự nghiệp phía trước. Tuy nhiên, nhiều người đã không chọn con đường học đại học để phát triển bản thân. Có những người đã định hình được sẵn con đường nghề nghiệp tương lai vì gia đình, điều kiện,.. Tuy nhiên cũng có những người vì tầm nhìn hạn hẹn, không định hình được bản thân nên đã phải nhận cái kết đắng.

Trương Giảo (1992) quê tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Gia đình cậu thuộc hộ nghèo. Thế nhưng thành tích học tập của cậu luôn xuất sắc và thi đỗ vào trường THPT trọng điểm của tỉnh. . Ảnh: sohu

Trước đây, mạng xã hội từng chia sẻ rộng rãi về cậu thanh niên Trương Giảo (1992) quyết tâm chống đối lại kỳ thi này bằng cách cố tình bị điểm 0, rồi mạnh miệng tuyên bố sẽ trở thành Bill Gates thứ 2, không phát triển bản thân bằng còn đường học đại học.

Lên cấp 3, cậu bị ảnh hưởng tư tưởng của người anh họ, cho rằng chỉ cần học hết cấp 2 rồi đi lên Thượng Hải tìm việc, như vậy cậu sẽ có thể đi làm sớm với số tiền khủng kiếm được mỗi năm. Năm 2010, vào ngày thi đại học, Trương Giảo không làm bài và ngủ, đến lúc gần nộp bài thì viết vài chữ chống đối.

Kết quả đương nhiên là Trương Giảo trượt đại học, sau đó, anh chàng mạnh dạn tuyên bố sẽ trở thành Bill Gates thứ 2 và kiếm được 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) trong 10 năm nữa. Tuy nhiên nam thanh niên khi ấy không biết anh họ giàu có nhờ kiếm tiền bằng cách ăn cắp thông tin thẻ tín dụng của người khác rồi trộm tiền. Dẫu biết là phạm pháp nhưng Trương Giảo vẫn phải tiếp tục công việc vì sợ trở về quê khi chưa có gì trong tay sẽ bị cười nhạo.

Tuy nhiên, Trương Giảo không biết rằng nước đi sai lầm này đã khiến bản thân bước vào con đường tương lai vô định hướng và mù mịt.. Ảnh minh họa

Chỉ trong vòng nửa năm, cậu đã thành thạo cách ăn trộm thông tin theo tín dụng và bòn rút được nhiều tiền từ người khác. Nhưng giấy không gói được lửa, vào năm 2012 Trương Giảo bị bắt và nhận mức án 4 năm 3 tháng tù. Mặc dù giờ đây đã được thả tự do nhưng tương lai của cậu vẫn mịt mù vì vết nhơ trong quá khứ.

Mây (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Đại học Điện lực lì xì mỗi sinh viên 500K, đồng môn réo gọi tên trường mình rần rần
  • Trường đại học khó trúng tuyển hơn Harvard, sinh viên phải là doanh nhân mới đủ điều kiện ứng tuyển
  • Thủy Tiên bị chỉ trích khi dùng 'quỹ 100 tỷ' giúp 2 trẻ em nghèo học đại học: 'Giúp được ai thì phải thay đổi luôn cả cuộc đời họ chứ"
Từ khóa:
Đại học
Trung Quốc

Cùng chuyên mục

Thư Viện Anime - Thiên đường Anime của Việt Nam

PhanBi: Nhà khởi nghiệp trẻ định hình thương hiệu Việt

Vũ trụ Audition đổ bộ Anime Collection Tour - Một sân chơi ''cực cháy''

YeaH1 đứng Top 2 doanh nghiệp thuộc ngành báo chí, thông tin và truyền thông được yêu thích

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

DJ Thịnh Sếu: “Đàn ông nghèo mà bị cắm sừng là điều đương nhiên”

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn