(Tinmoi.vn) Lưỡng thững đi bộ dọc đường tàu, khi thấy tàu hỏa tiến đến, anh Cương đã bất ngờ lao vào đường ray, khiến đoàn tàu không kịp phản ứng, thi thể anh Cương bị đứt lìa và tử vong tại chỗ.
Tin tức khoảng 18h ngày 17/3 anh Vũ Khắc Cương (SN 1983, trú tại 68/19 Chùa Hàng- Dư Hàng- Lê Chân- Hải Phòng) đi xe máy đến khu vực bốt chắn đường tàu Trần Nguyên Hản. Sau khi gửi xe, anh Cương ngồi uống trà đá gần đó.
Khi thấy nhân viên đường tàu kéo rào chắn để ngăn đường, anh Cương đứng dạy trả tiền nước rồi đi bộ dọc đường tàu. Sau đó bất ngờ anh Cương lao vào đường ray. Tình huống bất ngờ khiến lái tàu không kịp phản ứng. Xác nạn nhân bị cuốn từ đầu lái đến toa thứ 3, khiến thi thể bị đứt lìa, Cương chết ngay tại chỗ. Đoàn tàu đã phanh và dừng lại ở hiện trường khoảng 10p. Sau khi biên bản vụ việc được xác lập, tàu khách tiếp tục hành trình vào ga Hải Phòng.
Được biết cách đây 2 năm anh Cương ly dị vợ, từ đó đến nay anh Cương có biểu hiện của bệnh tâm thần.
Theo nhân định của cơ quan chức năng đây là một vụ tự tử.
Trước đó, khoảng 17h chiều ngày 17/3 thiếu tá Trần Quang Thanh, phó công an huyện Gio Linh điều khiển xe ôtô bốn chỗ, hiệu Deawoo Lacetti mang BKS 74A – 027.26, chở trung tá Hoàng Văn Sự, Đội trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội huyện. Đến đường ngang dân sinh 607+920 thuộc cung đường sắt Hà Thanh, qua Khu phố 8 (thị trấn Gio Linh), ôtô bị tàu SE2 chạy hướng Nam-Bắc tông trực diện.
Va chạm khá mạnh khiến ô tô bị kéo lê trên đường ray, đẩy đi xa hơn 100m, Thiếu tá Trần Quang Thanh tử vong tại chỗ còn Trung tá Hoàng Văn Sự tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tại hiện trường, xe ô tô nằm chắn ngang đường đường sắt, hư hỏng nặng. Ngay sau tin tức vềvụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt để di dời chiếc ô tô khỏi đường ray, đảm bảo giao thông trên tuyến đường sắt. Được biết đoạn đường này không có gác chắn lại bị che khuất bởi bụi tre lớn khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện qua đường ray bị hạn chế.
P.V