Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Nghỉ Tết, hơn 5.400 người nhập viện vì đánh nhau: "Như một cuộc chiến tranh"

Đỗ Thị Thảo
Thứ ba, 24/02/2015, 08:25 (GMT+7)

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Bộ Y tế, tính từ ngày 28 đến hết ngày mùng 4 tết Ất Mùi, cả nước có đến trên 5.400 người nhập viện do đánh nhau, với 19 người tử vong.

  • 317 người chết vì Tai nạn giao thông dịp Tết Ất Mùi
  • Giật mình con số tai nạn giao thông sau 4 ngày nghỉ lễ
Theo báo cáo chưa đầy đủ của Bộ Y tế, tính từ ngày 28 đến hết ngày mùng 4 tết Ất Mùi, cả nước có đến trên 5.400 người nhập viện do đánh nhau, với 19 người tử vong.

Cụ thể, Bộ Y tế thống kê  trong những ngày nghỉ Tết này, các bệnh viện tiếp nhận gần 195.000 trường hợp đến khám cấp cứu. Trong đó, có hơn 5.000 người phải nhập viện do tai nạn đánh nhau, ngày cao nhất với 900 trường hợp và 11 người tử vong.

Cả nước có 1.500 người đến khám vì ngộ độc thức ăn, 5 người tử vong. Gần 60 người nhập viện do pháo nổ, trong đó nhiều nhất là vào đêm Giao thừa với 32 ca. Riêng tai nạn giao thông, các bệnh viện tiếp nhận hơn 35.000 ca, với hơn 4.000 ca chấn thương sọ não và 193 người tử vong.

Nghỉ Tết, hơn 5.400 người nhập viện vì đánh nhau: "Như một cuộc chiến tranh"

So với tết năm 2014, số người tử vong do đánh nhau đã tăng thêm 4 người. Trong 63 tỉnh thành, TPHCM có số người vào viện vì lý do lãng xẹt: đánh nhau là cao nhất, với gần 320 người, kế đó là các tỉnh thành An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Kiên Giang...

Trước những con số thương vong trong dịp Tết vì đánh nhau, thành viên Normal đã bình luận "con số thương vong trong một tuần ăn chơi như tổng kết một cuộc chiến tranh".

Đồng quan điểm với thành viên Normal, nhiều thành viên mạng xã hội cho rằng "dịp nghỉ Tết là để nghỉ ngơi, tôi vẫn ăn uống bình thường như mọi ngày, không chủ động chúc tụng ai, hạn chế thăm hỏi gặp gỡ vô bổ. Tôi nghĩ điều đó là hợp lý....Tết là dịp để nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc vất vả. Đi chơi làm chi cho lắm rồi phải chen chút nhau, xả rác đủ thứ làm ảnh hưởng tới người khác, rồi ăn ... ".

Thành viên Trần Lâm Quế cũng bày tỏ quan điểm "Ăn uống rồi lại đánh nhau. Bụng no chê chán, toạc đầu máu ra. Tinh thần "Thượng võ'' thế a? Còn đâu cái nghĩa vui và đón xuân!".

H.Ng (Tổng hợp)

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
nhập viện vì đánh nhau
một cuộc chiến tranh
Tết Nguyên Đán
Tết Ất Mùi

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn