Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Người dân bỏ làng vì sợ… "chết xấu"

Đỗ Thị Thảo
Thứ sáu, 14/02/2014, 14:27 (GMT+7)

Trước cái chết do tự tử của hai thanh niên, hàng chục người dân Cơ Tu tại Quảng Nam đã lần lượt bỏ làng ra đi do ám ảnh về cái 'chết xấu'.

  • Mãng xà quẫy đuôi, cả làng mang lời nguyền "chết trẻ"
  • Lời đồn bách trồng giữa đình khiến nhiều người chết trẻ
Trước cái chết do tự tử của hai thanh niên, hàng chục người dân Cơ Tu tại Quảng Nam đã lần lượt bỏ làng ra đi do ám ảnh về cái 'chết xấu'.

Một căn nhà tại tổ dân cư số 2, thôn Bút Tưa bị bỏ hoang do người dân bỏ làng - Ảnh: Sô La

Ngày 14.2, ông Đỗ Tài, Chủ tịch UBND H.Đông Giang (Quảng Nam) cho biết huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan giúp người dân tổ dân cư số 2 (thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn) di chuyển nhà cửa về địa điểm mới để ổn định cuộc sống trước việc hàng chục người dân tại khu vực này bỏ làng ra đi.

Theo ông Tài, từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014, tại tổ dân cư số 2 liên tiếp xảy ra 2 trường hợp chết do thắt cổ tự tử. Cả 2 người này đều có tiền sử về bệnh thần kinh.

Trong đó có một trường hợp đang uống thuốc điều trị, đến mùng 1 Tết thì hết thuốc dẫn đến không kiểm soát được hành vi rồi tự tử.

Theo quan niệm, tập quán của đồng bào người Cơ Tu thì việc tự tử là cái “chết xấu”, là điềm báo không hay cho cả cụm dân cư.

Người dân dựng trại tạm vì không dám ở trong làng - Ảnh: Sô La

Ngay sau khi xảy ra trường hợp thứ 2 chết do tự tử, 13 hộ dân đã có ý định bỏ làng đi tìm nơi ở mới.

“Nhận được thông tin, chính quyền xã Sông Kôn đã vào cuộc vận động, giải thích cho người dân. Ban đầu, 13 hộ đồng ý ở lại nhưng sau đó có một số đối tượng tung tin mê tín dị đoan, đồn thổi cho rằng đó là điềm báo xấu nên người dân kiên quyết bỏ làng”, ông Đỗ Tài nói.

Điểm đến của cuộc "di dân" là bãi đất cùng thôn Bút Tưa tại khu vực tổ dân cư số 1. Vì quá lo lắng, hoang mang, người dân sẵn sàng rời bỏ những căn nhà kiên cố để dựng nhiều chòi, lán tạm.

Bao nhiêu tài sản người dân đều gồng gánh đem theo để lại những căn nhà hoang cùng lời đồn ma mị đầy ám ảnh.

Được biết, mới đây, lãnh đạo huyện Đông Giang đã có cuộc tiếp xúc với người dân tổ 2, thôn Bút Tưa để trấn an.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực vận động người dân quay về nơi ở cũ bất thành do đồng bào người Cơ Tu quan niệm đã bỏ làng đi thì không quay về.

Ông Đỗ Tài cho biết thêm: “Chúng tôi đã làm việc và người dân tổ 1 đã đồng ý để người dân tổ 2 chuyển nhà đến sinh sống. Huyện đã chỉ đạo lực lượng thanh niên, dân quân giúp người dân tháo dỡ nhà cửa và dựng lại ở nơi ở mới”.

Cũng theo ông Tài, huyện đã họp với già làng để vận động dân ổn định sản xuất, tiếp tục tuyên truyền không có chuyện ma quỷ để bà con yên tâm.

Ngoài ra, trong thời gian chờ dựng lại nhà, các ngành chức năng phải đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.

Đỗ Thị Thảo (t/h)

thanhnien.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
chết trẻ
bỏ làng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn