Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Người phụ nữ để lại thư vĩnh biệt, bỏ nhà đi được chùa Quán Sứ cưu mang

Đỗ Thị Thảo
Thứ bảy, 23/08/2014, 14:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau nhiều ngày gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm người phụ nữ 3 con để lại thư vĩnh biệt trước khi bỏ nhà đi, ngày 19/8 chị Hiền đã được gia đình đón về.

  • Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông đóng cửa tự thiêu
  • Đại gia cùng quẫn: Viết thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử

(Tinmoi.vn) Sau nhiều ngày gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm người phụ nữ 3 con để lại thư vĩnh biệt trước khi bỏ nhà đi, ngày 19/8 chị Hiền đã được gia đình đón về.

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, để lại bức thư vĩnh biệt cho gia đình rồi bỏ nhà đi, tin tức trên Dantri cho hay, chị Hiền đã được gia đình đón về nhà.

Anh Nguyễn Tiến Cương (chồng chị Nguyễn Thị Thanh Hiền) cho hay “Chiều 19/8, tôi nhận được điện thoại của cô Thủy ở chùa Quán Sứ thông báo là có một người phụ nữ giống như báo nêu ở tại chùa 3 ngày rồi, làm công việc quét dọn chùa. Sau khi hỏi cô Thủy về đặc điểm người phụ nữ trên, tôi chắc chắn đó là vợ mình”.

Sau đó, anh Cương cùng gia đình đã lên chùa đưa chị Hiền về nhà.

Được biết, sau khi viết thư vĩnh biệt, bỏ nhà đi, chị Hiền lang thang và đi đến chùa Quán Sứ và được người nhà chùa cưu mang đến khi gia đình đón về nhà.

Như tin tức đã đưa, khoảng 20h ngày 16/8, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 1987, trú tại 376 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã để lại thư vĩnh biệt gia đình, rồi bỏ nhà đi. 

“Theo camera an ninh của gia đình ghi lại, lúc đi ra khỏi nhà, vợ tôi mặc quần đen, áo sơ mi đen dài tay, đi chân đất. Trong cuộc sống vợ chồng chúng tôi không hề có mâu thuẫn gì lớn cả, nên thực sự tôi cũng không biết cô ấy bỏ đi vì lý do gì. Có thể là do cô ấy phải chịu áp lực khi bố cô ấy mới mất hơn 30 ngày"- anh Cương (chồng nạn nhân) cho biết.

Sau khi phát hiện vợ bỏ đi, anh Cường cùng người nhà tìm thấy một bức thư vĩnh biệt ngắn do chị Hiền để lại, bức thư có nội dung: "Anh tha thứ cho em, ngàn lần xin lỗi bố mẹ, mẹ xin lỗi các con, anh chăm sóc các con giúp em. Vĩnh biệt!”

Được biết, anh Cường và chị Hiền lấy nhau từ năm 2005, có 3 đứa con (1 gái, 2 trai). Cả hai vợ chồng đều kinh doanh tự do. Thời gian gần đây, chị Hiền gặp nhiều áp lực do bố đẻ chị mới mất.

P.V (Tổng hợp)

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bỏ nhà đi
chùa Quán Sứ
thư vĩnh biệt

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn