(Tinmoi.vn) Sau khi bị cô giáo tịch thu điện thoại vì có ý định gian lận thi cử, nữ sinh 17 tuối đã ra sông tự tử.
Báo New York cho biết sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 29/5 khi giáo viên Adeoye của Eva Malikova thấy cô gian lận và đã tịch thu điện thoại của cô trong quá trình thi tại Trường Trung Học chuyên Toán, Khoa học và Kỹ thuật Harlem.
Khi sự việc xảy ra, Adeoye bật khóc và xin lỗi, tuy nhiên cô giáo cho rằng hành vi xin lỗi của em không chân thành.
Nữ sinh này sau khi bị cô giáo mắng đã chạy vào nhà vệ sinh nhưng không thấy quay lại bàn để tiếp tục làm bài.
Trước khi xin phép đi vào nhà vệ sinh, nữ sinh này đã viết nguệch ngoạc một dòng chữ về kỳ thi của mình: "Tôi chỉ muốn ra đi mãi mãi dưới đáy sông".
Sau đó cô bé đi đến sông Hudson ở Phố 165, đặt thẻ sinh viên bên bờ sông và nhảy xuống sông.
Hiện nay xác của nữ sinh này vẫn chưa được tìm thấy.
Trước sự việc trên, cô giáo Malikova vẫn đang giữ im lặng về vụ việc này còn gia đình học sinh xấu số cũng từ chối trả lời phỏng vấn.
Xem thêm video đang được theo dõi nhiều trên tinmoi.vn: Sặc cười vì clip sư thầy giảng đạo, sư tiểu ngủ gật
P.V