Nóng 24h
  1. Tin tức

Quật cường ghi liên tiếp 3 bàn, AS Roma khiến Liverpool "xanh lét mặt" vào chung kết

Đức Hoa
Thứ năm, 03/05/2018, 08:05 (GMT+7)

Những ai nghĩ rằng khoảng cách 4 bàn trong một trận bán kết Champions League là quá mênh mông, ắt hẳn phải thay đổi ý kiến khi nhìn AS Roma quật cường trên Olimpico đêm nay.

Sự kiện

Ngoại Hạng Anh - Premier League

AS Roma

Champions League mùa này, Liverpool chỉ mất có 18 phút để ghi 3 bàn vào lưới Man City, ghi 2 bàn trong 4 phút vào lưới Porto, 3 bàn trong 18 phút trước Spartak Moscow, 3 bàn khác trong 30 phút với Sevilla, 19 phút để ghi 3 bàn vào lưới Maribor. Trận lượt đi, họ mất 40 phút để ghi 5 bàn vào lưới chính AS Roma.

Người ta ví Liverpool mùa bóng này, nhất là trên đấu trường Champions League như loài cá mập, một khi "nhìn thấy máu từ vết thương đầu tiên", đánh hơi được sự sợ hãi của "con mồi", nó sẽ lao vào cắn xé "cho đến chết". Quả tình, Liverpool đi đến trận đấu áp chót trên con đường chinh phục chức vô địch Champions League mùa này như thế, họ hạ gục đối phương bằng serie đòn tối tăm mặt mũi.

Gặp lại AS Roma sau trận thắng 5-2 tuần trước, "cá mập" Liverpool lại thêm lần nữa dùng ngón đòn quen thuộc, và họ đã thành công. Bàn gỡ hòa 1-1 của đội bóng Italia thực tình là đến từ cú phá bóng "quá chuẩn xác" của Lovren tìm đến đúng mặt James Milner đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của... cả hai đội. Nếu bỏ nhẹ qua tình huống ấy, Binh đoàn đỏ có 2 bàn thắng chỉ trong có 16 phút.

Nên nhớ, với 2 bàn thắng ấy, họ đã có đến 7 bàn vào lưới đối phương. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, tổng tỷ số đang là 7-3 nghiêng về đội bóng của HLV Klopp. Nó đồng nghĩa với việc AS Roma phải ghi đến 4 bàn nữa mới đủ để kéo Liverpool vào hiệp phụ.

Thế nhưng, hiệp đấu thứ hai lại là một màn tra tấn khủng khiếp mà đội bóng chủ sân Olimpico dành cho các vị khách.

Xin dừng lại ở đây một chút. Ở trận lượt đi, trong 40 phút ghi 5 bàn vào lưới đối phương, Liverpool tung ra đến 17 cú kết thúc (con số này cả trận là 21) và lừa bóng thành công 12 lần (cả trận là 14), có nghĩa là ngoài khoảng thời gian "lên đồng" ấy, họ thi đấu cực kỳ xoàng xĩnh.

Trận đấu này không phải là ngoại lệ, trong số tổng cộng 12 pha kết thúc mà Liverpool thực hiện được trong cả trận, có đến 9 pha được thực hiện trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Wijnaldum đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool.

Và hiệp thi đấu thứ hai, tất nhiên là của AS Roma. Đội bóng Serie A tung ra đến 16 pha kết thúc về phía khung thành của Liverpool, trong tổng số 24 pha kết thúc thực hiện suốt trận đấu.

Nếu như trọng tài cho AS Roma hưởng quả penalty sau pha bóng chạm tay Alexander-Arnold rõ ràng trong vòng cấm của Liverpool ở phút 63, có thể mọi việc sẽ rất khác.

Nếu như Dzeko ở phút 49 chậm lại một chút xíu, hoặc trọng tài không quá khắt khe bắt việt vị, để AS Roma được hưởng quả penalty, kèm theo đó là chiếc thẻ dành cho thủ thành Karius bên phía Liverpool, mọi việc sẽ rất khác.

Dẫu cho chỉ 3 phút sau, AS Roma có được bàn thắng đầu tiên trên con đường "lấy lại những gì đã mất" từ đối phương bằng pha sút bóng cận thành thành bàn của chính Edin Dzeko, để rồi chỉ 6 phút cuối trận, họ ghi được đến 2 bàn - một từ có sút xa chìm chạm cột dọc đi vào lưới của Nainggolan ở phút 86, cùng bàn thắng từ chấm 11m ở phút bù giờ cuối cùng của cùng tác giả, thì tất cả cũng đã quá muộn.

Sự tiếc nuối muộn màng của Nainggolan.

Sự phung phí suốt hơn 30 phút, từ sau bàn thắng gỡ hòa 2-2 đã khiến AS Roma gục ngã, dẫu trước mặt họ chỉ là một Liverpool đầy sợ hãi sau hiệp thi đấu đầu tiên đầy thăng hoa, đã khiến "Bầy sói" phải gục ngã đau đớn. Đau đớn hơn nữa, là bởi họ đã có một hiệp đấu đầy quật cường, và chỉ cách "vạch xuất phát" có 1 bàn thắng.

Liverpool xứng đáng có được tấm vé vào chung kết sau những gì thể hiện suốt 3 hiệp đấu ở hai lượt trận đi về, nhưng AS Roma đáng ra cũng xứng đáng được tưởng thưởng bởi sự kiên cường đã từng giúp họ trừng phạt Barca ở tứ kết. Nhưng sau tất cả, chỉ có một đội bóng được quyền đi tiếp, và vận may đã không gọi tên đội bóng của Rome - Thành phố bất tử.

Tỷ số: AS Roma 4-2 Liverpool (tổng tỷ số 6-7)

Đội hình thi đấu

AS Roma: Alisson 6.5; Florenzi 6, Manolas 5, Fazio 5, Kolarov 6; Pellegrini 4 (Under 53, 5.5), De Rossi 6 (Gonalons 70, 5), Nainggolan 6.5; Schick 5, Dzeko 7, El Shaarawy 6 (Antonucci 75, 5).

Liverpool: Karius 6.5; Alexander-Arnold 5 (Clyne 90), Van Dijk 7, Lovren 6, Robertson 6.5; Wijnaldum 7, Henderson 7.5, Milner 7; Salah 6.5, Firmino 7.5 (Solanke 86), Mane 8 (Klavan 83).

Ghi bàn

AS Roma: Milner (15' đá phản), Dzeko (53'), Nainggolan (86', 90+3 pen)

Liverpool: Mane (9'), Wijnaldum (25')

Đức Hoa (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
klopp

Cùng chuyên mục

Điểm mặt 10 trung tâm đăng kiểm của Hà Nội còn hoạt động

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023: Tăng mức bồi dưỡng cho NLĐ

Bà Rịa-Vũng Tàu: Để cô gái mặc bikini rửa xe, quản lý tiệm bị nhắc nhở

Xe thiết kế 1 đèn lùi, xe dán đề can trang trí vẫn được đăng kiểm

Tờ tiền in hình Lionel Messi đáng giá bao nhiêu?

Loạt biến thể phụ của chủng Omicron lây lan nhanh đã xuất hiện tại Việt Nam

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn