Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

"Thánh cô" cổng Bệnh viện K thừa nhận không thể chữa bệnh

Đỗ Thị Thảo
Thứ năm, 15/10/2015, 14:18 (GMT+7)

"Thánh cô" cổng Bệnh viện K đã thừa nhận mình khổng thể chữa bệnh, bản thân bà còn đang mắc nhiều bệnh như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, áp huyết cao...thường xuyên phải dùng thuốc.

"Thánh cô" cổng Bệnh viện K đã thừa nhận mình khổng thể chữa bệnh, bản thân bà còn đang mắc nhiều bệnh như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, áp huyết cao...thường xuyên phải dùng thuốc.

Chiều ngày 14/10, Công an phường Phúc Tâm cùng đại diện một số đoàn thể trên địa bàn phường đã xuống làm việc với bà Hoàng Thị Xoan (trú phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội)- người tự xưng là "thánh cô" chữa bách bệnh ở cổng Bệnh viện K.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Tri Thức Trực Tuyến, tại buổi làm việc bà Xoan đã cho biết, từ ngày 3/10-12/10 bà đến bệnh viện K để làm từ thiện. Vào ngày cuối làm Từ thiện (ngày 11-12/10), bà mệt nên đã có những lời nói không thể kiểm soát.

Người tự nhân là "thánh cô" chữa bách bệnh ở Bệnh viện K. Ảnh Vietnamnet

"Tôi không thể chữa bệnh cho ai. Bản thân tôi còn là người mắc rất nhiều bệnh như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, áp huyết cao...và hàng ngày vẫn phải uống thuốc chữa bệnh", báo Dân Trí dẫn lời bà Xoan.

Tại buổi làm việc, bà Xoan cũng đã ký cam kết với cơ quan chức năng sẽ không chữa  bệnh cho người khác nữa.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Đỗ Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, trước đây bà Xoan từng làm tổ phó tổ dân phố, thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện. Công an phường sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát khu vực và đoàn thể thường xuyên theo dõi trong những ngày tới.

Trước đó, thời gian gần đây tại cổng Bệnh viện K (Hoàn Kiếm) xuất hiện một người phụ nữ lạ tự xưng là "thánh cô" có thể chữa bách bệnh, kể cả bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Sự việc đã khiến người nhiều hiếu kỳ tụ tập đến xem, một số người cả tin còn nhờ người phụ nữ này chữa bệnh. Người tự nhận "thánh cô" đã có những hành động kỳ quặc như sờ, nắn, mút trán để "hút chất độc, bệnh tật, truyền năng lượng", và cho bệnh nhân uống nước thánh.

Cơ quan chức năng vào cuộc, tên thật của "thánh cô" được xác định là bà Hoàng Thị Xoan (tên thường gọi là Hà), nhà ở ngõ Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem thêm video "thánh cô"' cổng Bệnh viện K nhận mình là "người giời":[mecloud]d5xQmKFmdP[/mecloud]

H.Yen (tổng hợp)

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
thánh cô
bệnh viện K
máu nhiễm mỡ
áp huyết cao
công an

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn