Dù đã 14 tuổi, nhưng Nguyễn Thị Trúc Ly chỉ nặng 9,5kg, cao 77cm.
Tin tức trên báo Người Lao Động, thiếu nữ Ly hiện sống với bà ngoại là bà Nguyễn Thị Hà tại ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây , huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Theo bà Hà, lúc mới sinh ra, Ly chỉ nặng 0,8kg, nhìn cứ như một...con ếch. Nhiều người đã khuyên cha mẹ cháu nên cho bệnh viện hay nhà chùa nuôi, nhưng bà Hà không đồng ý. Một thời gian sau, do mâu thuẫn tình cảm nên bố mẹ Ly đã ly hôn, Từ đó, bà Hà đón cháu về nuôi.
Hiện Ly giờ đã trở thành thiếu nữ, tuy nhiên em chỉ nặng 9,5kg, cao 77cm. Hai bà cháu Ly có hoàn cảnh hết sức khó khăn, do không có đất đai canh tác, chỉ sống dựa vào khoản tiền Chính sách từ người chồng liệt sĩ cùng khoản trợ cấp hơn 300.000 đồng mỗi tháng của Lý.
Cũng theo bà Hà, các bác sĩ ở Bệnh viện 115 (TP.HCM) chẩn đoán Ly bị bệnh hở van tim bẩm sinh, không thể mổ trong nước được, phải sang nước ngoài phẫu thuật nhưng gia đình không có điều kiện. Ngoài số tiền được nhà nước trợ cấp hàng tháng, bà Hà thường xuyên đèo Ly trên chiếc xe đạp cũ vào chùa xin phật tử hỗ trợ để có thêm tiền mua thuốc và nuôi cháu.
Được biết, Ly không phải là thiếu nữ duy nhất "giấu mình" trong hình hài trẻ em. Trần Thị Loan (sinh năm 1995), con của anh Trần Văn Thơm (SN 1966) và chị Hoàng Thị Bình (SN 1972), ở xóm 7, xã Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam. Mặc dù đã 20 tuổi nhưng nhìn Loan như trẻ mới lên 5, chỉ cao gần 80cm và nặng 22kg.
Được biết lúc sinh ra, Loan cũng bụ bẫm binh thường nhưng càng lớn thân hinh càng chậm phát triển. Hiện hàng ngày Loan chỉ quanh quẩn trong nhà, khuôn mặt ngày càng phù, đôi mắt lồi dần rồi mờ hẳn, tay chân co rúm.