Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Vụ 4 phu vàng chết dưới hầm: Anh trai bất lực chứng kiến em tử vong

Đỗ Thị Thảo
Thứ tư, 13/04/2016, 15:59 (GMT+7)

Mặc lời khuyên của mọi người, anh trai nạn nhân Nguyễn Kim Vui đã liều lĩnh chạy vào trong đường hầm tốt kịt, nồng nặc mùi khí độc để tìm em trai. Tuy nhiên khi tìm thấy em trai, anh Ước đành bất lực bỏ lại hy vọng và cố gắng thoát ra ngoài vì bị chất độc ảnh hưởng.

Mặc lời khuyên của mọi người, anh trai nạn nhân Nguyễn Kim Vui đã liều lĩnh chạy vào trong đường hầm tốt kịt, nồng nặc mùi khí độc để tìm em trai. Tuy nhiên khi tìm thấy em trai, anh Ước đành bất lực bỏ lại hy vọng và cố gắng thoát ra ngoài vì bị chất độc ảnh hưởng.

Hiện nạn nhân Nguyễn Kim Vui (SN 1988, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam)- nạn nhân vụ phu vàng chết dưới hầm ở Quảng Nam đã được gia đình đưa về nhà an táng.

Kể lại với PV báo Người Đưa Tin, anh Nguyễn Kim Ước (SN 1987, anh trai nạn nhân Vui) cho biết, vào khoảng 18h ngày 12/4 anh nhận được hung tin, nên lập tức đưa mẹ cùng em dâu (vợ anh Vui) vào hiện trường.[mecloud] N4OEXdjUOJ[/mecloud]

Nhìn thấy cảnh mẹ và em dâu gào khóc, vật vã ngoài cửa hầm với ánh mắt bất lực, anh Ước mặc lời khuyên can của mọi người đã lao thẳng vào hầm tối kịt, nồng nặc mùi khí độc với hy vọng cứu em trai. 

"Tôi chẳng còn biết không gian, thời gian là gì, chỉ lao vào đường hầm đen kịt, tối om ấy. Rồi bất ngờ thấy la liệt thi thể nằm bất động ở cuối hầm", Ước nhớ lại.

Theo anh Ước, lần mò trong hầm tối với ánh sáng từ chiếc điện thoại di động, anh cũng tìm được em trai. Tuy nhiên, bất giác lúc đó anh choáng váng và bị chất độc ảnh hưởng, nên đành bất lức bỏ lại hy vọng và cô gắng thoát ra ngoài.

Đường hầm nơi các phu vàng tử vong. Ảnh báo Vietnamnet

"Tôi tính đưa em mình ra ngoài nhưng con đường quá xa. Lúc ấy, tôi cũng không biết em nó còn sống hay không mà chỉ nỗ lực đưa nó ra ngoài để cấp cứu. Bất giác, tôi thấy mình choáng váng, rồi có lúc mất đi tỉnh táo lúc nào cũng không hay.

Khi tỉnh táo hơn, tôi biết rằng chất độc đang ảnh hưởng đến mình. Tôi thử vác em Vui trên vai nhưng thấy mất hết sức lực. Thấy nguy hiểm, tôi đành phải từ bỏ hy vọng rồi cố gắng chạy ra khỏi khu vực em tôi và 4 phu vàng còn lại đang nằm", anh Ước bất lực kể lại.

Được biết, gia đình anh Vui có hoàn cảnh rất khó khăn, 3 con thơ nheo nhóc, đứa lớn 7 tuổi, đứa út tuổi rưỡi. 

H.Yen (tổng hợp)

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
phu vàng
bất lực

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn