Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bé người rừng ở Khánh Hòa leo bậc thang bằng động tác lạ

Đỗ Thị Thảo
Thứ hai, 17/02/2014, 20:30 (GMT+7)

Dưới bàn tay nuôi dưỡng của các nhà sư tại chùa Phú Quang, bé Ni đã khỏe mạnh. Hiện tim cô bé người rừng đã ổn định sau ca mổ nhưng phổi vẫn rất yếu.

  • Cha con “người rừng” đón Tết
  • Cuộc tái sinh của cô bé "người rừng" ở ngôi nhà mới
  • Shock với hình ảnh cô bé “người rừng” vừa được phát hiện ở Việt Nam

Dưới bàn tay nuôi dưỡng của các nhà sư tại chùa Phú Quang, bé Ni đã khỏe mạnh. Hiện tim cô bé người rừng đã ổn định sau ca mổ nhưng phổi vẫn rất yếu.

 


Chùa Phú Quang, thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) nơi cô bé Mấu Thị Ni, người dân tộc Rắc Lây sinh sống, cách thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 25km về phía Bắc, gần đường đi vào khu du lịch Ba Hồ.

Em đã khỏe mạnh hơn trong sự nuôi dưỡng của các ni cô sau hai tháng đến với gia đình mới của mình.

Khi phóng viên có mặt, bé đang leo lên bậc cấp nhà chùa bằng một động tác lạ. Tuy vậy, theo các ni cô, bé không bao giờ bị ngã.


Bé thường thơ thẩn nằm chơi trên bậc cấp nhà chùa.


Rồi lại thỉnh thoảng nằm úp mặt, có vẻ như vẫn còn sợ hãi điều gì đó.


Chị Tô Thị Thắm, một Phật tử của chùa, là người mẹ nuôi trực tiếp chăm sóc cho Ni hàng ngày.


Bé đã tìm lại được bản năng của mình với người mẹ nuôi mới. Trước đó Ni tuy 7 tuổi (sinh năm 2007) nhưng chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ lên 5 và mọi sinh hoạt đều gặp hạn chế vì những chứng bệnh bẩm sinh của mình (do quá trình khi mang thai mẹ em bị Rubela).


Chị Thắm đang tập đi cho bé trong sân chùa. Từ ngày sinh ra cho đến khi được sư thầy cùng các Phật tử phát hiện giúp đỡ, Ni không biết nói, không thấy đường, cũng chẳng thể nghe và đi lại được. Ngoài ra em còn bị hẹp van tim và phổi.


Chiều 16/2, khi đứng chơi với bạn mới bên cổng chùa bé vẫn không điều khiển được mình đã tự tiểu ra quần tại chỗ.


Trong lúc chị Thắm thay quần mới, Ni liên tục có động tác ngửa cổ lên trời.


Bé đã được mổ tim và phổi tại bệnh viện Nha Trang. Các ni cô cho hay, tim đã ổn định nhưng phổi còn hẹp, lúc trời lạnh bé thường khò khè vì khó thở.


Đứa bé còi cọc, xơ xác cách đây hai tháng giờ trông đã khác rất nhiều. Ni sắp tới sẽ được đưa vào TP.HCM để mổ mắt.


Khi uống sữa bé được mặc thêm áo yếm bằng nhựa để khỏi rớt lên quần áo.


Bản năng sống trong rừng vẫn còn trong bé, ai đưa cái gì bé đều đưa lên mũi hít.


Nơi bé nằm ngủ hàng ngày.


Với sự đùm bọc của các nhà hảo tâm giờ cô bé người rừng đã có chăn ấm nệm êm. Mọi người đều hy vọng cho bé có một tương lai tốt đẹp, cơ thể lành lặn và sức khỏe tốt.

Đỗ Thị Thảo (t/h)

zing.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
người rừng
chùa Phú Quang
bệnh tim bẩm sinh

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn