Dù đã hạ giá gần như hết mức nhưng nhiều tiểu thương buôn bán chậu hoa, cây cảnh ngày Tết đều chịu chung cảnh ế ẩm. Thậm chí có một số tiểu thương còn bất lực nhìn đám đông mang cả cây quất của mình đi.
Chiều 30 Tết, chợ hoa Quảng Bá vẫn rất đông người dân đi mua hoa. Không khí nhộn nhịp cùng với giá thành rẻ hơn là điều khiến nhiều người chọn mua hoa vào thời điểm này. Ảnh: Hà Nội MớiNgười dân đến chợ chủ yếu chọn mua các loại hoa tươi như: Ly, cúc, hồng… Ảnh: Hà Nội MớiBên cạnh đó, các loại cây cảnh ngày Tết như đào, quất cũng "đại hạ giá" để tiểu thương gỡ vốn. Ảnh: Tuổi TrẻMột tiểu thương cho biết mới chỉ có 30% số đào của vườn nhà được bán từ đầu vụ đến giờ. Số không bán được vẫn nở bung ngoài ruộng. Ảnh: Tuổi TrẻDọc vỉa hè đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) cũng có rất đông người đến hỏi mua quất chiều 30 Tết. Ảnh: ZingLợi dụng sự hỗn loạn, nhiều người tranh thủ vào lấy cây rồi đi luôn mà không trả tiền. Nữ tiểu thương này bất lực nhìn các chậu quất bị mang đi mà không biết phải làm gì. Ảnh: ZingMột hộ gia đình trên phố Âu Cơ phải vất vả dọn hoa cúc trắng đang bốc mùi. Nếu không di chuyển, đống hoa cao như núi án ngữ trước cửa nhà anh sẽ bốc mùi thối nồng nặc suốt Tết. Ảnh: Tuổi TrẻNgười mua trả giá quá rẻ, tiểu thương đành phải vứt hoa đi để về ăn Tết. Ảnh: ZingTrong khi đó ở khu vực gần SVĐ Mỹ Đình, các tiểu thương bán hoa, cây cảnh ngày Tết đã dọn hết từ sáng ngày 11/2. Dù vậy khu vực này vẫn đầy rác thải. Ảnh: VietnamnetẢnh: VietnamnetẢnh: Vietnamnet