(Tinmoi.vn) Cô bé mới 9 tuổi đã liên tiếp bị anh trai ruột của mình cưỡng hiếp hơn 50 lần trong suốt 2 năm trời gây chấn động nước Anh. Sự việc xảy ra tại thành phố Lincoln, bang Lincolnshire.
Từ năm 2009 tới 2011, cứ sau mỗi hai tuần, cậu ta hiếp em gái cho đến khi cô bé 11 tuổi. Trong khoảng thời gian đó cảnh sát từng thẩm vấn cậu ta 6 lần, nhưng cậu ta luôn chối tội, Mirror đưa tin. Thủ phạm đe dọa cô bé để em không nói với ai về hành vi loạn luân và ép cô quan hệ tình dục cho đến khi cậu ta có bạn gái. Cô em gái 9 tuổi hứng chịu tổn thương sâu sắc cả về thể xác và tinh thần.
Cuối cùng cảnh sát phát hiện hành vi đồi bại của cậu thiếu niên và đưa cậu ra trước vành móng ngựa. Trước tòa án, thiếu niên loạn luân nhận tội. Gareth Evans, chủ tọa phiên tòa, nói: “Đây là giống như một chiến dịch hãm hiếp. Từ khi 13 tuổi cậu bắt đầu cưỡng hiếp em gái mới 9 tuổi. Cậu nhẫn tâm sử dụng em gái để thỏa mãn các nhu cầu sinh lý và đe dọa để cô bé không nói với ai. Đó là một hành vi sai trái không thể tha thứ". Evans cho biết, thủ phạm vẫn là trẻ vị thành niên nên chỉ phải lãnh mức 10 năm tù.
Trên trang điện tử Daily Mail hôm 4/3 cũng đăng tải tin tức về trường hợp Một bé trai (giấu tên) 12 tuổi, sống tại Lancashire, tây bắc nước Anh đã thừa nhận hiếp dâm cô em gái 7 tuổi sau khi xem phim 'người lớn' trên mạng.
Ảnh minh hoạ |
Sau khi vụ việc bị phát hiện, cậu bé bị bắt ra tòa. Cậu bé đã thừa nhận hành vi của mình. Cậu bé cũng nhận “ghê tởm” với hành vi của mình và hứa không tái phạm nữa.
Em gái cậu bé cho biết dù rất buồn vì những hành động của anh trai mình nhưng cô vẫn yêu anh và mong anh trai có thể sớm được trở về nhà để họ có thể chơi game cùng nhau.
James Prowse, thẩm phán tại tòa cho biết việc giam giữ cậu bé sẽ làm chia rẽ gia đình và càng làm sự việc thêm phức tạp. Hơn nữa, em gái cậu bé cũng muốn anh trai sớm về nhà. Ông Prowse cũng tin rằng cậu bé sẽ không dám tái phạm nữa.
Hiện, cậu bé vẫn đang bị giam giữ và sẽ được trở về nhà trong tháng tới.
Hôm chủ nhật vừa qua, nước Anh chấn động vì một cô bé trở thành bà mẹ trẻ ở độ tuổi 12. Chấn động hơn, sau đó vài ngày, Tressa Middleton, một phụ nữ từng mang thai ở độ tuổi 11 tuổi đã đứng lên chia sẻ những suy nghĩ của mình.Tressa Middleton mang thai lúc mới 11 tuổi đã thật lòng chia sẻ về những gì cô phải trải qua khi sinh đứa con gái đầu lòng của mình. Năm nay cô gái trẻ đã 20 tuổi và những ngày cô đã từng bước qua đã khiến trái tim cô nhói đau khi nghĩ về.
Tressa tiết lộ cô mang thai vào năm 2005 và tuyên bố rằng cha đứa trẻ là một người đàn ông sống cùng thị trấn, Tracy Talons (39 tuổi). Sau khi sinh con, cô miêu tả lúc đó cô không thể ngừng hút và uống rượu.
Khi Tressa 14 tuổi, cô đã quyết định nói ra sự thật rằng anh trai cô mới thực sự là cha của đứa trẻ và sau đó cô kí vào giấy cho phép nhận con nuôi cho chính quyền địa phương.
Năm 2009, Jason Middleton, anh trai Tressa đã bị tuyên án tù 4 năm. Khi Tressa mang bầu, cậu ta mới 16 tuổi và hơn cô ấy 5 tuổi.
Thoa Nguyễn
Theo DM, Mirorr
Xem thêm video trên Tin Mới Thầy cô giáo người Mỹ cover Vầng trăng khuyết cực chuẩn