Sáng nay, đường phố Hà Nội trải qua những khoảnh khắc đặc biệt chỉ kéo dài có vài giờ một năm. Đó là cảnh tượng vắng vẻ, bình yên sáng mùng 1 Tết Nguyên đán.
Từ bao đời nay đặc sản vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán tại thủ đô Hà Nội đó chính là sự vắng vẻ, trong lành. Bầu không khí này chỉ kéo dài vài tiếng buổi sáng nên rất nhiều người đã tranh thủ ghi lại qua những tấm hình.
Khu vực cầu Chương Dương ngày thường luôn tấp nập xe cộ, sáng nay chỉ thấy lác đác một vài phương tiện. Ảnh: Lao độngKhông có tắc đường, không tiếng còi xe, cũng không có hàng quán vỉa hè... chẳng mấy khi Hà Nội lại yên bình như thế này. Ảnh: Lao độngĐường phố quang đãng, chỉ có những ai dậy sớm mới được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời của sáng đầu năm như thế này. Ảnh: VietnamplusPhố cổ cũng chỉ lác đáng vài bóng người trong những giờ đầu của buổi sáng mùng 1 Tết. Ảnh: ZingnewsTuyến phố Hàng Bông sáng nay. Chắc cả năm chỉ có sáng nay là người đàn ông này được chạy bộ trên phố thoải mái như vậy. Ảnh: ZingnewsNhững con phố rợp cờ đỏ mang không khí của mùa xuân. Từ nhà ra đến ngõ, không khí bình yên vô cùng. Ảnh: VietnamplusCó nhiều người tranh thủ sáng mùng 1 vắng vẻ, đi chụp những bộ ảnh Tết để lưu làm kỷ niệm. Ảnh: Lao độngTrên phố Tạ Hiện, đã có hàng quán mở từ sáng mùng 1 để phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Lao độngKhu vực ngã tư Tràng Tiền cũng thênh thang trong sáng nay. Ảnh: VietnamplusCòn hồ Hoàn Kiếm cũng tận hưởng buổi sáng đầu năm trong lành. Ảnh: Vietnamplus