Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Máy bay rơi ở Hòa Lạc: Nỗi đau không lời trong lễ tang có 18 cuốn sổ tang

Đỗ Thị Thảo
Thứ sáu, 11/07/2014, 20:18 (GMT+7)

18 sĩ quan, quân nhân vốn là những đồng đội vô cùng thân thiết. Họ tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng lại cùng nằm xuống gần như trong cùng một thời khắc.

Sự kiện

Máy bay rơi ở Hòa Lạc

  • Máy bay rơi ở Hòa Lạc: Đã nhận dạng ADN 18 chiến sĩ hy sinh
  • Máy bay rơi ở Hòa Lạc: 2 chiến sỹ phải tháo khớp gối hoại tử
  • Máy bay rơi ở Hòa Lạc: "Cần cắt bỏ hoại tử bỏng sớm cho 3 chiến sỹ bị thương"

18 sĩ quan, quân nhân vốn là những đồng đội vô cùng thân thiết. Họ tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng lại cùng nằm xuống gần như trong cùng một thời khắc.

 

Trong một đám tang có đến 18 di ảnh cùng 18 chiếc áo quan được phủ lên trên bởi lá cờ quyết thắng, đó chính là đám tang dành cho 18 “người con của trời” vừa dũng cảm hy sinh…Hôm nay, trời Hà Nội đang nắng bỗng đổ mưa rào. Giây phút trời đổ mưa lại chính là những giây phút cuối cùng tiễn đưa 18 chiến sỹ vừa hy sinh trong vụ tai nạn máy bay về với đất mẹ yêu thương.

Có lẽ, trời đã hiểu lòng người, hiểu được ở nơi đây đang có một nỗi đau tưởng chừng như vô tận, hiểu được nơi đây vừa có một sự mất mát lớn lao khi cùng một lúc, đất nước ta mất đi 18 người chiến sĩ anh hùng.

Cùng tiễn đưa người đồng đội dũng cảm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Có lẽ chưa bao giờ Nhà tang lễ Quốc gia lại đông như hôm nay. Và có lẽ cũng chưa bao giờ lại có một lễ tang đặc biệt như thế này. Đám tang được tổ chức đúng theo các nghi lễ thông thường, thế nhưng, nó vẫn thật đặc biệt

Đặc biệt bởi hôm nay không chỉ có một di ảnh của người quá cố, cũng không chỉ có một tấm áo quan, mà có đến 18 di ảnh của 18 chiến sĩ được xếp ngay ngắn, trang trọng cùng 18 áo quan được phủ lên trên bởi lá cờ quyết thắng.

Hôm nay, cuốn sổ tang cũng không chỉ có một, mà có đến 18 cuốn nằm gọn trên các góc bàn. Cuốn sổ tang nào cũng thấm đẫm nước mắt và những lời tiễn biệt yêu thương mà người thân, bạn bè dành tặng cho họ lần cuối cùng.

Nỗi đau mất con khiến người mẹ già gục ngã, họ vẫn chưa thể tin được rằng, đứa con mà họ vẫn tự hào đã mãi mãi ra đi.

Đến với lễ tang ngày hôm nay, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các quân chủng… đều nghiêng mình trước di ảnh của 18 chiến sỹ vừa hy sinh. Trong số họ có những người tuổi đời còn rất trẻ, trên di ảnh không hằn bất cứ dấu vết nào của thời gian. Một đồng đội của họ nghẹn ngào nói: “Có chiến sĩ còn chưa yêu lần nào, vậy mà đã phải ra đi”.

Trong cuốn sổ tang, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu xúc động viết: “Vụ tai nạn thật đau xót cho quân đội, nhân dân ta. Các đồng chí là những chiến sĩ quân đội nhân dân anh hùng. Tên tuổi của các đồng chí mãi mãi trong tim nhân dân và quan đội nhân dân Việt Nam”.

Rồi sau hôm nay, cuộc sống của gia đình các chiến sĩ đã hy sinh sẽ bước sang một trang mới, ở nơi đó, những người bố, người mẹ già đã không còn thấy được bóng dáng của người con trai yêu quý, những người vợ trẻ không bao giờ còn được đón chồng về trong vòng tay yêu thương, còn những đứa con thơ dại sẽ không bao giờ được cha ôm ấp, vỗ về mà chỉ có thể biết mặt người cha kiên cường qua nhưng tấm di ảnh lạnh lẽo trên bàn thờ đầy khói hương.

Cháu Lê Quang Long, con trai của Thiếu tá Lê Thanh Việt mới có 22 tháng tuổi nên chưa thể hiểu nổi ý nghĩa của vành khăn trắng trên đầu, cũng chưa thể biết nỗi đau mất cha lớn đến nhường nào.

Nhìn ánh mắt thơ ngây của cậu bé Lê Quang Long, con trai của Thiếu tá Lê Thanh Việt – một trong só 18 chiến sĩ hy sinh mà nhiều người không sao cầm được nước mắt.

Cậu bé mới 22 tháng tuổi ấy chắc hẳn chưa thể cảm nhận được nỗi đau mất cha lớn như thế nào. Nhìn thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo tang trắng khiến người đối diện như chết lặng. Bên cạnh đó, mẹ của Thiếu tá Việt không còn nước mắt để khóc con. Bà ngồi thẫn thờ và liên hồi nói: "Khi tôi đến thì chẳng thấy con tôi đâu, nhưng mọi người vẫn nhắc nhiều về nó lắm. Nó bảo chuẩn bị về thăm gia đình mà sao chờ mãi không thấy".

18 sĩ quan, quân nhân vốn là những đồng đội vô cùng thân thiết. Họ tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng lại cùng nằm xuống gần như trong cùng một thời khắc. Hôm nay, khi 18 chiếc quan tài được xếp cạnh nhau cũng chính là thời khắc cuối cùng họ được ở bên nhau, rồi đây sẽ mỗi người một nơi để trở về với quê hương, nhưng có lẽ, tình đồng đội, đồng chí giữa họ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
18 cuốn sổ tang
máy bay rơi ở Hòa Lạc
tai nạn máy bay
chiến sỹ hy sinh

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn