(Tinmoi.vn) Người mẹ đã tự tay giết chết đứa con vừa mới chào đời được 4 tháng tuổi rồi để lại bức thư tuyệt mệnh và treo cổ tự vẫn. Sự việc đau lòng mới xảy ra hôm 12/3.
Vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra tại căn nhà ở ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai gây rúng động dư luận.
Tối 12/3, chồng của chị Trần Thị Hoa (30 tuổi) đi làm về từ KCN Sông Mây, vừa mở cửa bước vào nhà thì bàng hoàng thấy vợ treo cổ chết trên trần nhà. Nhanh chóng đi tìm con gái là cháu Nguyễn Diễm Kiều (4 tháng tuổi), người cha một lần nữa chết điếng khi chứng kiến con nằm chết trong nhà vệ sinh.
Ảnh minh hoạ |
Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an tỉnh Đồng Nai.Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định chị H. đã sát hại con gái 4 tháng tuổi rồi tự mình treo cổ tự vẫn.
Trước khi tìm đến cái chết, chị H. đã để một bức thư tuyệt mệnh có nói hai ngày trước đã tự vẫn bằng cách chích điện vào người và uống thuốc sâu nhưng không thành. Trong bức thư chị H. cũng không nêu nguyên nhân việc mình tự vẫn.
Theo anh Sáng, vợ chồng anh đều làm công nhân, cuộc sống gia đình diễn ra hết sức bình thường, không có bất kỳ mâu thuẫn. Mấy ngày trước vợ anh tỏ ra hơi mỏi mệt nhưng nghĩ vợ phải nuôi con nhỏ, nắng nóng nên anh không để ý thì xảy ra sự việc đau lòng.
Xem thêm video trên Tin Mới Cá chép khổng lồ bị rái cá xơi tái
P.V