Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Nghi án thuê giang hồ truy sát con để trả thù cha

Bế Đức Thuận
Thứ bảy, 18/01/2014, 23:40 (GMT+7)

Vào ngày 11/5/2013, ông T. nguyên là cán bộ quản lý thị trường bị một nhóm côn đồ cầm dao lao vào nhà đâm ông hai nhát chí mạng khiến nguy kịch đến tính mạng.

  • Côn đồ truy sát 5 người trong nhà
  • Dân vây đánh trọng thương gã côn đồ truy sát chủ quán cơm
  • 5 thanh niên vô cớ truy sát dã man người đàn ông trong đêm
  • Côn đồ truy sát, đâm chết người vì tội... không chịu chỉ đường

Vào ngày 11/5/2013, ông T. nguyên là cán bộ quản lý thị trường bị một nhóm côn đồ cầm dao lao vào nhà đâm ông hai nhát chí mạng khiến nguy kịch đến tính mạng.

Đến ngày 8/1/2014, em M., con gái của ông T.  lại bị một một đối tượng bịt mặt cầm dao truy sát kinh hoàng trên phố, khiến em nhận một nhát chí mạng làm đứt gân tay. Những người trong cuộc nghi vấn kẻ thực hiện 2 vụ chém truy sát trên là người xảy ra mâu thuẫn làm ăn với ông T.

Truy sát học sinh lớp 8 kinh hoàng trên phố đông người

Theo tìm hiểu của PV, vào khoảng 6h30 sáng 8/1, em Hà Trang Linh M. (14 tuổi, học sinh lớp 8/9, trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Nha Trang) đạp xe đến trường đi học như thường lệ. Trên đường đi, em M. phát hiện có một nam thanh niên bịt mặt, điều khiển xe gắn máy đang chạy theo đuôi mình. Khi đi đến khu vực ngã tư Ngô Gia Tự - Lê Đại Hành (cách trường khoảng 190m) thì nam thanh niên trên liền lao đến vung dao chém vào người em M.. Quá bất ngờ, em M. chỉ kịp né người sang một bên. Tuy nhiên, nhát chém chí mạng của nam thanh niên trúng vào tay phải. 

Do quá đau đớn, em M. ngã xuống đường, còn đối tượng nam thanh niên thì rồ ga chạy mất dạng, những người dân đi trên đường bàng hoàng vì quá kinh hãi. Vội dựng xe đạp, em M. lấy hết sức bình sinh dắt xe đạp chạy nhanh đến trường kêu cứu. Trao đổi với PV, thầy T., giáo viên trường THCS Trần Quốc Toản, tham gia cấp cứu cho em M. cho biết: "Thấy em M. mặt tái mét, máu trên tay phải chảy ra liên tục, tôi hỏi thăm thì em chỉ ú ớ trả lời là vừa bị người lạ chém vào tay. Thấy vậy, tôi cùng bảo vệ của trường liền băng bó vết thương tạm thời và cấp tốc lấy phương tiện đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu".

Bác sỹ Bùi Văn Bảo, người tham gia cấp cứu cho em M. vào sáng 8/1 cho biết tại khoa Cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, khi em M. được thầy cô cùng bảo vệ trường THCS Trần Quốc Toản đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình trạng sức khỏe của em đã rơi vào nguy hiểm. Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sỹ xác định em M. bị đứt một vệt dài 10cm, gân ở ngón tay trỏ bị đứt lìa, phải phẫu thuật nối gân gấp. Ngay sau đó, các bác sỹ của bệnh viện thành lập ngay ekip tiến hành ca mổ cho em M.. Đến gần trưa, ca mổ được tiến hành thành công, em M. được đưa ra phòng hồi sức cấp cứu, tiếp tục được các bác sỹ theo dõi tình trạng sức khỏe.

Em M. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nằm trên giường bệnh, em M. cho biết: "Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, em không hiểu mình đã gây ra chuyện gì để nam thanh niên đó cầm dao truy sát ngay trên phố. Thời điểm đó, em thấy trên đường có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, do hung thủ ra tay quá nhanh, nên không ai có thể can thiệp được. Vì không biết phải kêu ai cứu mình nên em quyết định nén cơn đau chạy đến trường nhờ thầy cô, bảo vệ của trường cứu. Trên đường đi đến bệnh viện, em đã nhờ người báo cho người thân biết vụ việc".

Trước vụ việc học sinh của trường bị chém dã man trên đường đi đến trường, thầy Đinh Tấn Lộc, Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản cho biết: "Từ trước đến nay, tình hình an ninh trật tự tại trường rất đảm bảo. Việc học sinh bị người khác chém cũng chưa từng xảy ra tại trường. Em M. là một học sinh nữ mà bị một đối tượng nam thanh niên lạ mặt chém là điều vô cùng bất thường. Hiện ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất".

Bố nạn nhân từng suýt mất mạng vì kẻ lạ mặt

Cơ quan CSĐT vào cuộc

Sáng 9/1, trao đổi với PV,

một nguồn tin từ cơ quan

CSĐT Công an TP. Nha

Trang cho biết: "Ngay sau

vụ truy sát em Hà Trang

Linh M. (14 tuổi, học sinh

lớp 8/9, trường THCS Trần

Quốc Toản, TP. Nha Trang)

xảy ra, cơ quan CSĐT liền

vào cuộc điều tra làm rõ vụ

việc. Cơ quan CSĐT đang

phối hợp với cơ quan CSĐT

tỉnh Khánh Hòa xác minh

làm rõ các tình tiết liên

quan đến vụ án. Đây là vụ

án phức tạp, có nhiều tình

tiết cần phải làm rõ. Khi

nào có thông tin mới,

cơ quan CSĐT sẽ thông tin

đến báo chí".  

Tiếp cận một người thân của em M. thì được biết, ông T. bố em M. nguyên là cán bộ quản lý thị trường. Làm việc được một thời gian, ông T. xin nghỉ việc ra ngoài đầu tư làm ăn riêng. Qua nhiều mối quan hệ cá nhân, ông T. hùn vốn mở một công ty TNHH với một người đàn ông ngụ tại địa phương. Trong quá trình làm ăn, ông T. và người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết. Sau đó, người đàn ông này đơn phương xóa tên ông T. ra khỏi hội đồng thành viên góp vốn của công ty.

Sau hơn một tiếng chờ đợi, PV gặp được ông T. để tìm hiểu rõ hơn về nội tình vụ việc này. Ông T. cho biết, toàn bộ thông tin trên là hoàn toàn chính xác. Sau vụ đẩy ông T. ra khỏi hội đồng thành viên, ông T. làm đơn kiện người đàn ông trên ra tòa. Vào thời điểm tháng 4/2013, TAND TP. Nha Trang đưa vụ kiện ra xét xử sơ thẩm. Trong lần xét xử này, tòa tuyên ông T. thắng kiện. Trong phiên xử này, người đàn ông trên bày tỏ thái độ vô cùng bức xúc và có ý muốn trả thù.

Ông T. cho biết thêm: "Vào ngày 11/5/2013, khi tôi đang ngồi trong nhà thì có một người đàn ông lạ mặt đến gõ cửa nói là người quen muốn xin gặp. Vì tưởng là người quen nên tôi liền mở cửa cho vào. Tuy nhiên, khi cánh cửa vừa mở thì người này liền cầm dao đâm tôi 2 nhát chí mạng gục ngay tại chỗ. Do vết thương quá nặng nên tôi lâm vào tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Trong thời gian nằm viện điều trị, tôi nghe tin trước đó, do không bằng lòng với bản án, người đàn ông trên nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm".

Theo giấy chứng thương của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông T. bị đâm 2 nhát bằng dao nhọn, vết thương thấu bụng, thủng ruột non, thủng dạ dày, thủng đại tràng, rách niêm mạc bụng... Ông T. cho  hay, mặc dù trải qua gần 1 năm điều trị, phẫu thuật nhiều lần, tốn bao nhiêu tiền bạc... sức khỏe của ông T. vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Sau vụ việc này, cơ quan CSĐT công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" để điều tra. Tuy nhiên, đến nay hung thủ gây ra vụ việc vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Cũng theo ông T., vào tháng 8/2013 vừa qua, tòa phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm.

Nghi vấn do mâu thuẫn làm ăn

Nhiều người thân của ông T. nghi vấn, vụ ông T. bị đâm 2 nhát và vụ em M. bị chém dã man trên đường phố đều do một người thực hiện. Rất có thể người đàn ông xảy ra mâu thuẫn với ông T. chính là hung thủ gây ra hai vụ việc trên. Tuy nhiên, hung thủ gây ra hai vụ việc là hai người khác nhau, thủ đoạn gây án của chúng rất chuyên nghiệp. Do đó, người thân nghi vấn người đàn ông này thuê giang hồ thực hiện 2 vụ trả thù trên. Hiện người thân đã trình báo tất cả những thông tin trên cho cơ quan công an.              

Huỳnh Vương - Phi Tuấn - ĐSPL

Bế Đức Thuận (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Người bí ẩn
trả thù cha
truy sát con
thuê giang hồ

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn