Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Nhà báo Việt nổi tiếng viết tâm thư gửi 'Nhung 17': 'Anh xấu hổ và nhục nhã vì chung đồng bào với em'

Minh Tuấn
Thứ tư, 23/09/2020, 12:40 (GMT+7)

Lời tuyên bố thẳng thắn, nhắm vào nữ bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 của Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bạn quan tâm
  • Vlogger Huy Cung dính nghi vấn ly hôn hot girl Phú Thọ sau 2 năm về chung một nhà
  • Trung Quốc ra mắt ô tô ngoại hình xế sang, giá rẻ ngang Honda SH
  • Bảng giá xe Honda Air Blade mới nhất ngày 23/9/2020: Lao dốc mạnh mẽ

Mới đây, Cộng đồng mạng thẳng tay "ném đá" khi biết chuyện nữ bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 của Việt Nam bất ngờ chia sẻ: "Vì chúng tôi giàu nên chúng tôi bị kỳ thị" trên tờ The New Yorker của Mỹ.

Nhà báo Việt nổi tiếng viết tâm thư gửi 'Nhung 17': 'Anh xấu hổ và nhục nhã vì chung đồng bào với em' (ảnh internet)

Nguyên văn bài viết của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ (ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến sự việc, rất nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn của cô gái trẻ tên Nhung. Trong đó, phải kể đến tuyên bố thẳng thắn của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ. Anh đã viết bức tâm thư dài gửi trực tiếp đến "Bệnh nhân 17" Nhung Nguyễn trên trang cá nhân của mình.

>> Xem thêm: Cùng ly hôn nhưng Trọng Hưng bị dân mạng bỡn cợt nhan sắc phải câm nín

Anh không chỉ nêu ra những luận điểm chứng minh phát ngôn của Nhung Nguyễn là thiển cận mà còn nhắc lại chính sự vô tâm đã khiến cô lây nhiễm virus cho cả cộng đồng. Khiến người dân lo lắng suốt một thời gian dài.

Bài báo được đăng tải trên The New Yorker (ảnh chụp màn hình)

Thêm nữa, anh trách nữ bệnh nhân số 17 vô ơn khi đã được chữa bệnh bằng tiền mồ hôi nước mắt của đồng bào để khỏi, trở về cuộc sống rich kid vốn có nhưng rồi lại không biết điều và phát ngôn không đúng về những người đã cứu mình.

"Em nợ đất nước một lời cảm ơn, nợ người dân một lời xin lỗi - trước đây. Còn bây giờ, em nợ đất nước này tất cả những gì mà liêm sỉ của một con người phải có", nhà báo Hoàng Nguyên Vũ gay gắt.

Cuối cùng, anh chốt lại bức tâm thư gửi tới Nhung Nguyễn: "Là người Việt, anh xấu hổ và nhục nhã, vì chung đồng bào với em!".

Ngay lập tức, bài chia sẻ của nam nhà báo đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người đều ủng hộ quan điểm của anh: "Nhà báo đã nói hộ nỗi lòng của người dân nước Việt"; "Bài viết quá hay";

>> Xem thêm: Vlogger Huy Cung dính nghi vấn ly hôn Hot girl Phú Thọ sau 2 năm về chung một nhà

"Cộng đồng không ai ghét cô ta vì dịch bệnh không tránh được nhưng người ta ghét vì thái độ lồi lõm, 'có bệnh mà giấu' của cô, làm bao người phải sống cho lo âu, phải hoãn công việc, mất đi thu nhập"...

Nhung Nguyễn (ảnh internet)

Được biết, Nhung Nguyễn dính nghi vấn thuê một tờ báo để nói về cảm nhận của bản thân khi bị phát hiện mang dịch về Việt Nam. Tại đây, cô đã kể hết quá trình đau khổ của mình khi phải điều trị tại quê nhà.

>> Xem thêm: Bố câm bẩm sinh, mẹ bị bệnh hiểm nghèo thanh niên quyên sinh vì 'sức cùng lực kiệt'

Không những vậy, nữ bệnh nhân số 17 mắc Covid-19 ở Việt Nam còn thêu dệt và so sánh phương pháp chống dịch đã vi phạm quyền riêng tư khi công khai tất cả thông tin, lịch trình di chuyển, lịch sử dịch tễ... điều này đi ngược lại với cách làm của phương Tây.

Hiện sự việc vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Minh Tuấn (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Được báo Tây coi là nạn nhân vì bị cộng đồng 'ném đá', BN17 lên tiếng: 'Cảm ơn đã làm sáng tỏ câu chuyện của tôi'
  • Nghi vấn chị gái bệnh nhân 17 phỏng vấn trên báo nước ngoài: 'Vì chúng tôi giàu có nên chúng tôi bị kì thị'
  • Tình hình sức khỏe mới nhất của bệnh nhân 17 tuổi mắc Covid-19

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn