Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Cafe sáng

Tác giả lá thư “Gửi bố ngoài đảo xa” ân hận xin lỗi

Nguyễn Thị Thỏa
Thứ sáu, 10/10/2014, 17:11 (GMT+7)

Vì muốn câu 'like' trên facebook, PTH đã ngụy tạo bài tập làm văn “gửi bố ngoài đảo xa” để gây chú ý, thế nhưng, sau thời gian ngắn đắc ý, H đang rất hối hận vì hành vi nông nổi của mình.

  • Tác giả “thư gửi bố ngoài đảo” thành khẩn nhận lỗi
  • Bức thư "Gửi bố ở Trường Sa" lay động lòng người

Vì muốn câu 'like' trên Facebook, PTH đã ngụy tạo bài tập làm văn “gửi bố ngoài đảo xa” để gây chú ý, thế nhưng, sau thời gian ngắn đắc ý, H đang rất hối hận vì hành vi nông nổi của mình.

Vụ việc đã được công an làm sáng tỏ nhưng hiện tại nhiều người ở TP.Quy Nhơn vẫn chưa tin thủ phạm lại một diễn viên kịch tài năng của quê mình. Tìm đến Đoàn Ca kịch Bài Chòi Bình Định, chúng tôi nhận được những ánh mắt buồn rầu, tiếc nuối từ bạn bè đồng nghiệp cũng như lãnh đạo đoàn của H.

NSND Hoài Huệ (Trưởng đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định) cho biết: “Sự việc xảy ra khiến mọi người hết sức bất ngờ, riêng cháu H thì đang khủng hoảng vô cùng. H vừa về nhà sau buổi làm việc với chúng tôi”.

                                   

Đang trong tâm lí sợ hãi, lo âu nên H khá dè dặt trong việc tiếp chuyện phóng viên. Tại góc một quán cà phê, ngồi bên cạnh H là người phụ nữ với vẻ mặt đầy lo lắng. Chị cho biết mình là ĐTNL (SN 1985, vợ H), làm nghề buôn bán nhỏ ở vỉa hè. Nhắc lại sự việc đáng tiếc, ban đầu cả H và vợ chỉ biết thở dài đau khổ.

H tâm sự: “Ban đầu em làm như vậy chỉ nghĩ là để cho vui chứ không hề nghĩ đến hậu quả. Nếu biết sự việc đi đến mức này thì em đã không bao giờ làm vậy...”.

Trong cuộc trò chuyện, chốc chốc vợ H lại rơi nước mắt thút thít. Trong thẳm sâu, người vợ trẻ chịu rất nhiều áp lực sau khi vụ việc xảy ra rất lo lắng cho chồng. “Từ ngày chồng bị công an triệu tập làm việc, em đứng ngồi không yên. Hàng ngày em vẫn ra vỉa hè buôn bán, đưa đón con đi học nhưng chưa lúc nào thôi lo lắng. Sợ nhỡ anh H. có chuyện gì thì mấy mẹ con không biết phải làm sao. Hai vợ chồng nghèo khó, hai con gái thì còn học tiểu học nên chưa biết gì. Chuyện lỡ rồi, em chỉ biết động viên chồng thành tâm sửa chữa”, L gạt nước mắt. Nghe vợ tâm sự, H nhìn sang với ánh mắt khổ sở không nói nên lời.

Biết được lỗi lầm của mình, H ăn năn: “Em vốn là diễn viên ca kịch nên thời gian qua luôn tâm huyết với công việc sáng tác, biểu diễn về người chiến sĩ ngoài biển đảo. Em không ngờ chỉ vì một phút nông nổi mà làm buồn lòng mọi người. Càng nghĩ em mới càng thấy mình sai, sai nhiều lắm. Em hứa sẽ khắc phục sửa chữa, từ nay không dám vậy nữa. Qua đây, em cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các chiến sĩ nơi tuyến đầu cũng như gia đình nơi hậu phương cùng tất cả mọi người. Mong mọi người hiểu và tha lỗi cho em!”.

Tìm hiểu được biết, H. sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là cán bộ quân đội, bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mê hát bài chòi từ nhỏ, học hết lớp 11, H xin vào học lớp trung cấp diễn viên bài chòi khóa V tại Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật Bình Định. Sau đó, H được nhận về công tác tại Đoàn Ca kịch Bài chòi và đến nay trở thành một trong những diễn viên chính của đoàn.

Với tài năng và lòng đam mê cống hiến, H từng đoạt huy chương Vàng trong Liên hoan sân khấu Dân ca kịch Bài Chòi chuyên nghiệp toàn quốc 2011. Cũng năm này, H đoạt giải Tác giả trẻ xuất sắc tại Liên hoan Đàn và hát dân ca Bình Định với vở ca kịch “Xuân thắm miền hải đảo”.

“H đạo đức tốt, yêu nghề, tài năng nên sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất lấy làm tiếc. Những ngày qua, đơn vị và H đã nghiêm túc làm rõ sự việc với các cơ quan chức năng. H cũng đã tỏ ra ân hận trước lỗi của mình. Đơn vị sẽ xem xét và thực hiện đúng theo luật định. Tuy nhiên hoàn cảnh của H khá khó khăn, vợ H buôn bán vỉa hè mưu sinh, hai con gái nhỏ nay mới học lớp 5 và lớp 3. Cuộc sống gia đình H khá chật vật nên mong mọi người hãy rộng lượng để giúp em sửa chữa lỗi, vượt qua khủng hoảng tinh thần”, ông Hoài Huệ nói.

Trước sự việc thông tin sai sự thật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng tới hình ảnh lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, Bộ Công An đã chỉ đạo của Cục An ninh Thông tin Truyền thông (A87) đã vào cuộc điều tra.

Theo Cục A87, hành vi của H có dấu hiệu vi phạm vào Điều 258 Bộ Luật hình sự và Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng hình ảnh internet và thông tin điện tử trên internet. Tuy nhiên, do H. thành khẩn, vi phạm lần đầu, nhân thân tốt, cơ quan công an kiến nghị xử lý hành chính để răn đe, giáo dục. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông Bình Định cho biết đang chỉ đạo thanh tra sở phối hợp với cơ quan công an, để đưa ra hình thức xử lý hành chính theo quy định đối với H.

 

Theo Vietnamnet

Nguyễn Thị Thỏa (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
thư gửi bố ngoài đảo xa
tác giả thư gửi bố
đảo xa

Cùng chuyên mục

2 vị trí trong nhà nhất định phải giữ sạch sẽ nếu không muốn bệnh tật kéo đến, tài lộc kéo đi

Tại sao phụ nữ thời xưa lấy chồng từ năm 13, 14 tuổi?

Khai quật ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi tại một công trường, sững người khi phát hiện bên trong toàn món đồ này

Xem ngày giờ xuất hành tết Giáp Thìn 2024 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978

Xem ngày giờ hướng xuất hành cho người sinh năm 1991 Tân Mùi năm Giáp Thìn 2024

Xem tuổi xông đất 2024 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn