Nóng 24h
  1. Thể thao
  2. Bóng đá

Tung hai "cú đấm thép", Việt Nam vẫn bỏ lỡ cơ hội "giật sập" Bukit Jalil đầy tiếc nuối

Vy Vy
Thứ ba, 11/12/2018, 21:58 (GMT+7)

Chưa bao giờ thầy trò HLV Park Hang-seo lại khiến người hâm mộ Việt Nam phải chứng kiến một trận cầu đáng tiếc đến nhường ấy. Để rồi tất cả sẽ phải được quyết định tại Mỹ Đình.

Chưa bao giờ thầy trò HLV Park Hang-seo lại khiến người hâm mộ Việt Nam phải chứng kiến một trận cầu đáng tiếc đến nhường ấy. Để rồi tất cả sẽ phải được quyết định tại Mỹ Đình.

Sự thay đổi mang nhiều bất ngờ của ông Park Hang-seo hôm nay là việc Hà Đức Chinh xuất hiện trong đội hình xuất phát, chơi trên cao nhất hàng công thay cho Anh Đức. Và nếu như trung phong này thành công trong pha kết thúc của mình ở phút 31, thì chức vô địch AFF Cup 2018 đã nằm gọn trong tay của đội tuyển Việt Nam.

Pha bóng ấy là một cú chọc khe cực kỳ đẹp mắt của Quang Hải cho tiền đạo người Phú Thọ băng xuống nhận bóng, đối mặt với duy nhất thủ thành Fartizal Marlias. Cực kỳ đáng tiếc khu cú sút của Hà Đức Chinh tìm đúng người thủ thành này. Nếu không, tỷ số đã là 3-0, và thầy trò HLV Park Hang-seo đã cầm chắc cúp vàng trong tay, khi trận lượt đi mới trôi quá có 1/3.

Với việc cất Xuân Trường, bố trí Huy Hùng và Đức Huy đá cặp tiền vệ trung tâm, HLV Park Hang-seo không giấu diếm ý đồ tạo nên một "bức tường sắt" ở giữa sân, với thể lực và sức va chạm rất lớn của hai cậu học trò này.

Hà Đức Chinh bỏ lỡ cơ hội cực tốt để nâng tỷ số lên 3-0.

Sau cơn mưa cực lớn suốt nhiều giờ trước trận đấu, mặt sân Bukit Jalil rất trơn, khiến lối chơi đôi công dựa vào hai tiền vệ trung tâm của thầy trò HLV Park Hang-seo gặp đôi chút khó khăn khi cả Đức Huy lẫn Huy Hùng không ít lần "trôi" sau những pha gạt bóng quá người của đối phương.

Giống như trận bán kết lượt đi trước Thái Lan, Malaysia chủ động tấn công, khoét vào hai cánh của Việt Nam bằng tỷ lệ kiểm soát bóng đá nể, lên đến 68% ở 20 phút đầu tiên. Nhưng không giống như trận đấu ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam không lùi về phòng ngự chặt, thay vào đó là nỗ lực chơi pressing, duy trì sức ép lên tuyết giữa đối phương.

Và ngay khi những đợt tấn công của Malaysia có vẻ đã bị "bắt bài" bởi những trung vệ từng đối đầu với rất nhiều đội bóng mạnh châu Á của Việt Nam, thì lại là Văn Hậu tạo nên sự khác biệt, đem về lợi thế cho Việt Nam.

Huy Hùng ghi bàn trong sự bất lực của thủ thành Fartizal Marlias.

Pha chuyền sệt "có địa chỉ" của Văn Hậu từ pha đâm biên vào tận vòng cấm địa đối phương của cầu thủ chạy cánh này tìm đến Quang Hải suýt nữa đã đến đúng địa chỉ, khi hậu vệ Malaysia kịp chạm chân trong gang tấc, nhưng lại đưa bóng đến đúng tầm chân của Huy Hùng, để tiền vệ này tung cú sút đập người cầu thủ áo vàng tung lưới.

Sau bàn thắng ở phút 22 ấy, chỉ mất có 3 phút để người đá cặp với Huy Hùng "lên tiếng". Cú trả bóng ra của Phan Văn Đức là hơi xa khung thành, nhưng cú sút trượt người của Đức Huy là quá khó cho thủ thành Fartizal Marlias. Phút 25, cú sút từ khoảng 25 đem về bàn thắng khiến hàng chục triệu cổ động viên Việt nam vỡ òa trong hạnh phúc.

 

Hà Đức Chinh sẽ còn phải tiếc rất nhiều pha ghi bàn hụt của mình, bởi hai bàn cách biệt là chưa đủ với một Malaysia quật cường, và quan trọng nhất, họ rất biết cách tận dụng những tình huống cố định, điều mà đội tuyển Việt Nam rất thiếu ở giải đấu này.

Năm phút sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Đức Chinh, Shahrul Saad tận dụng cực tốt cơ hội từ cú đá phạt góc của Syamer Kutty Abba, cũng như pha phòng ngự hớ hênh của các cầu thủ phòng ngự Việt Nam để đánh đầu tung lưới trong sự bất lực của thủ thành Đặng Văn Lâm, rút ngắn cách biệt khi hiệp thi đấu đầu tiên vẫn còn 10 phút.

Và khi trận đấu trôi qua được đúng 2/3, đến lượt Safawi Rasid khiến Đặng Văn Lâm bay người trong tuyệt vọng với cú sút phạt chân trái cực đẹp. Quả đá phạt ấy đến từ pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu ngay sát rìa vòng cấm địa đội nhà.

 

Ngoài tình huống đáng tiếc của Hà Đức Chinh, phải kể đến những pha bỏ lỡ không kém phần đáng tiếc của Tiến Linh - người vào thay Hà Đức Chinh ngay phút 53, cũng như Phan Văn Đức. Việt Nam có thế trận ổn, có sức ép đủ để tạo ra những cơ hội, có những đường chuyền quyết định đẹp mắt, nhưng những sân sút đều chưa đủ độ tự tin để hạ gục đối phương.

Malaysia càng đá đá khỏe, càng quyết tâm tìm một trận thắng trên "chảo lửa" Bukit Jalil để rảnh rang hơn trong trận lượt về tại Mỹ Đình. HLV Park Hang-seo cũng quyết tâm chẳng kém khi tung Công Phượng vào sân để tận dụng những pha đi bóng đột biến, cũng như tung Hùng Dũng vào sân để hỗ trợ cho Quang Hải nhô cao tìm bàn thắng, nhưng tất cả những quyết tâm ấy chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Kết quả 2-2 đem về cho Việt Nam lợi thế  kha khá ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, và với những gì HLV Park Hang-seo có trong tay, một kết quả hợp lý giúp Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018 là hoàn toàn nằm trong tầm tay, dẫu cho sẽ làm giá vé trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở giải này tăng đột biến, và hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam phải tạm hoãn đêm vui ngút trời lại 4 ngày.

Kết quả và thế trận có được trên Bukit Jalil thêm lần nữa khẳng định "phép màu" mà HLV Park Hang-seo đem đến cho bóng đá Việt Nam. Nhưng "phép màu" ấy không chỉ nằm ở trên sân, mà còn ở sự tự tin mà nhà cầm quân này thổi vào các cầu thủ Việt Nam mỗi ngày. Nó giúp tất cả những ý đồ chiến thuật của ông thầy người Hàn đều được các học trò thực hiện "đến nơi đến chốn".

Có lẽ giờ đây, dẫu chức vô địch AFF Cup 2018 vẫn còn cách thầy trò HLV Park Hang-seo một trận đấu nữa, nhưng những chuyên gia bóng đá như nhà báo Scott McIntyre người Australia nên "úp mặt" vào tường mà kiểm điểm, khi gần một năm trước, họ dự đoán rằng lối chơi tiêu cực của nhà cầm quân người Hàn này sẽ làm thui chột lứa cầu thủ trẻ bằng thành tích tức thời.

Thêm một trận đấu thành công nữa, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có được điều duy nhất mà họ còn thiếu - chức vô địch. Nhưng với ông thầy người Hàn, bóng đá Việt Nam còn có được điều ý nghĩa hơn rất nhiều: một ĐTQG, một thế hệ mới đầy tài năng và sự tự tin. Và hi vọng rằng sự tự tin ấy sẽ được thể hiện tốt nhất ở trận đấu cuối, đem về chức vô địch ngay trên sân Mỹ Đình - như 10 năm về trước.

Tỷ số: Malaysia 2-2 Việt Nam

Đội hình thi đấu

Malaysia: Fartizal Marlias, Azhan Aznan, Mohd Saad, Zaquan Adha, Talaha, Rasid, Akram Mahinan, Sumareh, Syamer Kutty Abba, Irfan Zakaria, Naim Che Hashim

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Huy Hùng, Đức Huy, Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Quang Hải, Hà Đức Chinh

Ghi bàn

Malsaysia: Shahrul Saad (36'), Safawi Rasid (60')

Việt Nam: Huy Hùng (22'), Đức Huy (25')

  • Nhọ nhất hôm nay là Hà Đức Chinh, mặt đối mặt với thủ môn bao lần vẫn không thể ghi bàn
  • Huy Hùng nhận ngay 1 tỷ đồng sau khi ghi bàn mở tỷ số

Tâm Anh

Vy Vy (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
việt nam vs malaysia
Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia
chung kết Việt Nam vs Malaysia
AFF Cup 2018
chung kết AFF Cup 2018
Việt Nam gặp Malaysia

Cùng chuyên mục

MyTV - Phá vỡ mọi quy tắc xem thể thao truyền thống

Hành trình sự nghiệp của Nguyễn Văn Chiến

Thua "sốc" Jordan, HLV ĐT Iraq suýt bị phóng viên hành hung

FIFA báo tin không vui cho tuyển Việt Nam sau Asian Cup 2023

Bạo loạn tại Cup FA, cầu thủ phải trực tiếp bảo vệ người thân

Nhận định, dự đoán kết quả Asian Cup 2023 trận Saudi Arabia vs Hàn Quốc, 23h00 ngày 30/1

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn