Nóng 24h
  1. Giáo dục

xét tuyển ĐH

Tạ Thanh Phượng
Thứ ba, 18/08/2015, 15:58 (GMT+7)

Hôm nay đã là những ngày cuối cùng để các thí sinh rút-nộp hồ sơ NV1 tại các trường ĐH-CĐ. Tại Hà Nội, dưới cái nóng trên 38 độ C, hàng chục lượt thí sinh vẫn đang chờ đợi để làm thủ tục rút hồ sơ. Dòng người như "kiến vỡ tổ" đổ về các trường đại học kèm theo đó là sự mệt mỏi, hoang mang, chán nản.

Hôm nay đã là những ngày cuối cùng để các thí sinh rút - nộp hồ sơ NV1 tại các trường ĐH-CĐ. Tại Hà Nội, dưới cái nóng trên 38 độ C, hàng chục lượt thí sinh vẫn đang chờ đợi để làm thủ tục rút hồ sơ. Dòng người như "kiến vỡ tổ" đổ về các trường đại học kèm theo đó là sự mệt mỏi, hoang mang, chán nản.

Theo ghi nhận của PV tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, từ sáng sớm đã có rất nhiều thí sinh có mặt tại trường để làm thủ tục rút-nộp hồ sơ. Đa phần là các em đến rút hồ sơ để nộp vào các trường khác.

Lượng thí sinh đổ về các trường này càng nhiều trong những ngày cuối cùng xét tuyển NV1

Có mặt tại trường từ 6 giờ, bạn Nguyễn Quang Vũ (học sinh trường THPT Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Trong kỳ thi THPT quốc gia, em thi khối C và đạt 22 điểm. Với điểm số đó em đã đăng kí vào ngành Việt Nam học của ĐH SPHN”.

Những cách xét tuyển đại học lạ
Công điện khẩn của Bộ GD về xét tuyển đại học
Xét tuyển đại học như "chơi chứng khoán": Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói gì?
Nên đọc

Vũ cho biết thêm, khi tìm hiểu về ngành học này, điểm chuẩn năm 2014 chỉ 16 điểm. Với số điểm của mình em tự tin sẽ đậu vào trường. Nhưng từ ngày nộp hồ sơ (09/08) cho đến nay, em vô cùng hoang mang khi các thí sinh đăng kí vào ngành học này khá nhiều dù đây không phải ngành "hot" của trường. Tính đến ngày 17/8, điểm chuẩn dự kiến trường đưa ra đã lên tới 23,5 điểm, Vũ đành từ bỏ những dự định và ước mơ của mình.

Khuôn mặt buồn bã, Vũ chia sẻ thêm: "Bây giờ em không biết nộp vào trường nào, ngành nào với số điểm 22 nữa. Bộ làm thế này khiến học sinh chúng em hoang mang quá, còn hơn là chơi chứng khoán với cổ phiếu vậy".

Tại các hội trường, nơi tiếp nhận hồ sơ không chỉ có những thí sinh mà còn có rất nhiều các bậc phụ huynh và người thân cũng cùng trong tâm trạng mệt mỏi, hoang mang.

Ông Bùi Văn Luyến (phụ huynh của em Bùi Văn Lục, trường THPT Nguyễn Du, Hà Cối, Quảng Ninh) cho hay: “Hai bố con bác đã bắt xe từ sớm đến trường ĐH Nội vụ để rút hồ sơ. Lục đạt 18,25 điểm kì thi THPT quốc gia vừa rồi, sau khi tham khảo thầy cô, Lục quyết định đăng kí vào trường Nội Vụ vì em thấy trường phù hợp với khả năng của mình”.

 Với số điểm ở mức không cao so với mặt bằng điểm số năm nay, những ngày qua là những ngày chờ đợi thấp thỏm của em. Nhà vốn không có máy tính, gia đình cố chạy vạy để mua cho em chiếc điện thoại di động giá rẻ để em có thể lên mạng theo dõi thông tin hàng ngày nhưng điều em mong muốn cũng không đạt được.

"Cuối cùng gia đình quyết định cho em đi học xa, lên đại học Tây Bắc với hi vọng con cái sau này sẽ có tương lai tươi sáng hơn bố mẹ”, Lục nói trong tuyệt vọng.

Trước các cổng trường đại học nhiều thí sinh cầm hồ sơ ra về với gương mặt buồn bã, chán nản. Với các em, đại học không chỉ là cánh cửa mở ra tương lai tốt đẹp hơn đó còn là ước mơ, là đam mê các em ấp ủ từ lâu.

 Em Đặng Bảo Linh (THPT Thường Tín, Hà Nội), thí sinh từng đăng kí xét tuyển trường ĐH Luật cầm hồ sơ ra về mà lòng trĩu nặng. Mỉm cười với số điểm mình đạt được Linh tin mình đang chạm đến ước mơ bấy lâu. Trái với sự tự tin những ngày đầu nộp hồ, hiện tại, Linh đang cảm thấy chán nản vì số lượng hồ sơ nộp vào đại học Luật Hà Nội đã tăng lên đột biến. Điểm thống kê đến 12/08 để vào được khoa Luật ĐH Luật Hội phải từ 25,75 điểm.

“Em đã ấp ủ ước mơ vào trường Luật từ những ngày bước chân vào cấp 3, phấn đấu và học tập không ngừng em đã đạt được 24,25 điểm trong kỳ thi vừa rồi. Em đinh ninh mình sẽ chạm tay vào giấc mơ trở thành một luật sư nhưng sự thật không phải như em nghĩ, bây giờ em lại phải đi rút hồ sơ để nộp trường khác ít điểm hơn”, Linh buồn bã nói.

Từ bỏ ước mơ của mình, em dự tính nộp hồ sơ vào Học Viện Hành chính, từng ngày theo dõi bảng xếp hạng của trường em lại một lần nữa chán nản khi thấy số điểm của mình đã đứng ngoài 400 của bảng xếp hạng. Tính đến ngày 18/08, đã là những ngày cuối của đợt xét tuyển nhưng em vẫn hoang mang chưa biết mình nên nộp vào đâu.

Chỉ còn một ngày nữa là sẽ kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển đại học NV1 nhưng vẫn còn nhiều học sinh và phụ huynh băn khoăn không biết nộp vào trường nào. Cuộc chạy đua nộp và rút khiến không ít thí sinh và phụ huynh thấy chán nản, mệt mỏi nhưng họ vẫn cố gắng chờ đợi những mong tương lai con em mình sẽ tươi sang hơn.

Lê Vy

Tạ Thanh Phượng (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Học sinh thời nay cần “tự học” nhiều hơn “được dạy”

Migii HSK ra mắt website - Ưu đãi lên đến 70% cho người dùng trải nghiệm

Tuyển sinh đào tạo Đại học ngành Công nghệ Thông tin từ xa Online

Xét tuyển Đại học ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hệ chính quy năm 2025

Tuyển sinh đào tạo từ xa Online Đại học ngành Kỹ thuật công nghệ Điện – Điện tử

Tuyển sinh đào tạo từ xa, vừa làm vừa học Online Đại học ngành kỹ thuật Xây dựng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn