Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bé trai Nhật Bản kể lại những ngày bị cha mẹ bỏ lại giữa rừng

Đỗ Thị Thảo
Thứ ba, 07/06/2016, 20:58 (GMT+7)

Bé trai 7 tuổi người Nhật Bản đã sống sót kỳ diệu sau 1 tuần bị bố mẹ bỏ lại giữa rừng. Thời điểm được phát hiện, cậu bé trong tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ nhưng vẫn tỉnh táo.

Bé trai 7 tuổi người Nhật Bản đã sống sót kỳ diệu sau 1 tuần bị bố mẹ bỏ lại giữa rừng. Thời điểm được phát hiện, cậu bé trong tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ nhưng vẫn tỉnh táo.

Vào ngày 28/5, cậu bé Yamato Tanooka (7 tuổi, Nhật Bản) đã bị bố mẹ phạt bỏ lại giữa khu rừng ở phía bắc đảo Hokkaido, Nhật Bản, vì có hành động ném đá vào xe ô tô và người đi đường. Đây là khu rừng có nhiều gấu sinh sống. Sau khi bỏ con lại khoảng 5 phút, bố mẹ Yamato Tanooka đã quay lại tìm nhưng không thấy con đâu.

Sau 1 tuần tìm kiếm, đến sáng ngày 3/6, bé trai 7 tuổi người Nhật Bản này đã được tìm thấy tại một căn nhà tại căn cứ quân sự bỏ hoang. Thời điểm được tìm thấy, cậu bé có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng, nhưng vẫn tỉnh táo.

Bé trai Nhật Bản kể lại những ngày bị cha mẹ bỏ lại giữa rừng. Ảnh Reuters 

Theo tin tức được tờ Mainichi Shimbun và Reuters, cậu bé Nhật Bản đã kể lại hành trình 6 ngày lưu lạc giữa rừng, không có thức ăn và trong thời tiết mưa lạnh.

Theo đó, sau khi bị bố mẹ bỏ lại giữa rừng, cậu bé Yamato Tanooka đã đuổi theo xe của bố mẹ. Tuy nhiên, cậu bé đã đi sai đường và bị lạc. Cảm giác sợ hãi, nên cậu bé cứ tiếp tục đi mãi, xuyên qua rừng cho đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng cậu bé tìm thấy một ngôi nhà không khóa cửa ở một căn cứ quân sự bỏ hoang nên chui vào bên trong.

Cha cậu bé bị phạt bỏ trong rừng gấu cúi đầu xin lỗi con trai
Video: Đổ xô đi tìm bé trai bị cha mẹ phạt bỏ vào rừng đầy gấu
Bố mẹ phạt bỏ con trong rừng gấu, bé trai bị mất tích
Nhật huy động quân đội tìm bé trai bị bỏ lại trong rừng đầy gấu
Nên đọc

Cậu bé 7 tuổi này đã ngủ lại 6 đêm trong ngôi nhà này. Theo lời kể của cậu bé, cậu đã đi bộ khoảng 5h đồng hồ, khi nhìn thấy ngôi nhà thì vào bên trong để ngủ vì thấy lạnh. Trong những ngày tại đây, cậu bé không có thức ăn, chỉ uống nước từ một vòi nước bên ngoài căn nhà. Ban đêm trời lạnh, cậu bé lấy hai chiếc đệm cũ có sẵn trong phòng rồi nằm cuộn tròn vào bên trong.

Cũng theo lời cậu bé, dù đã nghe thấy tiến máy bay trực thăng của đội cứu hộ, nhưng vẫn quyết định sẽ ở trong nhà và đợi người đến cứu.

Vào sáng ngày 3/6, một sĩ quan thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tình cờ phát hiện ra cậu bé nên báo cơ quan chức năng. Đặc biệt, thời điểm phát hiện cậu bé vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

H.Yên (Tổng hợp)

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
rừng
căn cứ quân sự
bé trai
Yamato Tanooka

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn