Tin Mới
Nóng 24h
Ad
  1. Giải trí
  2. Nhạc

Chân dung 'bóng hồng' khiến Trịnh Công Sơn phải dốc lòng viết tới 300 bức thư tình đến tận cuối đời

Bảo Trâm
Thứ sáu, 27/05/2022, 11:52 (GMT+7)
likefb
sharefb

Không chỉ được Trịnh Công Sơn viết tới 300 bức thư tình, Dao Ánh còn được xem là giai nhân có mối tình sâu đậm nhất với nam nhạc sĩ tài hoa.

Sự kiện

Trịnh Công Sơn

Bạn quan tâm
  • Xem biệt phủ nặc mùi tiền theo phong cách Indochine của đại gia Minh Nhựa 
  • Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ ngày 26/5-5/6: Mưa rào và dông cục bộ 
Ad

Dao Ánh tên đầy đủ là Ngô Vũ Dao Ánh, người con gái gốc Hà Nội. Năm 1952 Dao Ánh theo cha vào Huế sinh sống, cha của bà là giáo sư Ngô Đốc Khánh, ông đi dạy tiếng Pháp ở Trường Quốc học.

Dao Ánh 'bóng hồng' khiến Trịnh Công Sơn phải dốc lòng viết tới 300 bức thư tình tới tận cuối đời
Dao Ánh "bóng hồng" khiến Trịnh Công Sơn phải dốc lòng viết tới 300 bức thư tình tới tận cuối đời

Thời niên thiếu, Dao Ánh đã được nhận xét sở hữu nhan sắc sắc sảo và đằm thắm hơn người. Bà có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn vô ưu. Trong tất cả các giai nhân từng đồng hành với Trịnh Công Sơn, Dao Ánh được xem là người tình đẹp nhất của nam nhạc sĩ tài hoa. Bà cũng là bóng hồng duy nhất có mặt trong 300 bức thư tình của nhạc sĩ họ Trịnh, từ khi họ gặp gỡ đến khi Trịnh Công Sơn nhắm mắt xuôi tay.

Đặc biệt, Dao Ánh cũng là em gái ruột của Ngô Vũ Bích Diễm - người mà Trịnh Công Sơn từng yêu và viết tặng ca khúc "Diễm xưa". Còn với Dao Ánh, nam nhạc sĩ lại có mối tình khắc cốt ghi tâm, thậm chí sâu đậm hơn chị gái Bích Diễm. 

Năm Trịnh Công Sơn hụt hẫng khi phải từ bỏ mối tình Bích Diễm, Dao Ánh mới chỉ 15 tuổi nhưng đã viết thư động viên. Cũng kể từ đó họ trở nên thân thiết nhau. Dao Ánh trở thành người tình nhỏ của Trịnh Công Sơn khi kém ông tới 8 tuổi, bà cũng là người phụ nữ đi xuyên suốt các sáng tác của ông sau đó.

Một số tuyệt phẩm mang dấu ấn Dao Ánh của Trịnh Công Sơn có thể kể đến như: Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân nồng, Lời buồn thánh...

Nhắc đến Trịnh Công Sơn, người ta cũng nhắc tới Thư tình gửi một người - cuốn sách tổng hợp tới 300 trang thư tay của chàng trai họ Trịnh khi đó gửi cho Dao Ánh kể về một trong những mối tình đơn phương của ông. Những bức thư được xem như tuyệt tác này đã được viết trong khoảng thời gian Trịnh Công Sơn dạy học ở một trường dành cho người Thượng ở Blao, Lâm Đồng.

Bức thư đầu tiên Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh được viết vào ngày 2/9/1964, ông mở đầu bằng dòng cảm thán "Dao Ánh thân mến". Xuyên suốt bức thư, nam nhạc sĩ kể về giấc mộng tỉnh vào 3h sáng khiến ông phải bật dậy, viết thư cho bà. "Anh thắp nến trắng viết thư cho Ánh và trùm chăn quanh mình. Mình cao nguyên này lạnh suốt ngày. Ánh ơi!", Trịnh Công Sơn viết.

Trong một bức thư khác được viết vào ngày 18/2/1965 gửi Dao Ánh có đoạn Trịnh Công Sơn nói rằng rất nhớ Ánh, nghìn năm yêu dấu vô cùng. "Bao giờ hư vô biến mất trên cuộc đời này trên đời anh hở Ánh. Ánh ơi gió đã đầy cả căn phòng anh trọ. Nhớ Ánh rất tha thiết", nam nhạc sĩ giãi bày.

Miệt mài viết thư nhưng phải đến năm 1966, sau gần 3 năm liên lạc với hàng trăm bức thư tình nồng nàn, cũng là thời điểm Dao Ánh tròn 18 tuổi, Trịnh Công Sơn mới ngại ngùng bày tỏ lời yêu đương bằng ngôn từ ngập ngừng: 

"Dao Ánh, có một điều không nên nói ra mà vẫn phải nói trong lúc uống thật say để có đủ can đảm nghe lời phủ nhận hay cái gật đầu: Anh yêu Ánh. Nếu điều đó không làm Ánh phiền lòng, thì hãy đến bên anh bằng một dáng dấp khác, bằng một thời khắc và bằng một vẻ nồng nàn, mà anh hằng mong đợi".

Cũng sau lời tỏ tình ấy, đôi trẻ mới chính thức yêu nhau. Khi đó Dao Ánh đang là nữ sinh của trường Đồng Khánh. Thế nhưng 2 năm sau đó, chuyện tình của họ lại tan vỡ khi chính nam nhạc sĩ chủ động chia tay. Hết duyên, bà sang Mỹ học tập và lập gia đình. Dù chia tay nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, có quan hệ thân thiết với nhau. 

Cuộc gặp gỡ của Dao Ánh và Trịnh Công Sơn

20 năm xa xứ, Dao Ánh trở về Việt Nam và gặp lại người yêu cũ. Nhân sự kiện này, Trịnh Công Sơn đã viết tặng bà ca khúc Xin trả nợ người. Trong đó ẩn chứa những ngôn từ đầy day dứt như: Nỗi buồn xin lỗi bàn tay. Tấm thân hiu quạnh ngồi say một mình...

Sau cuộc gặp gỡ ấy, Dao Ánh trở về Mỹ và... ly hôn. Những ngày tháng cuối đời của Trịnh Công Sơn nằm trên giường bệnh, ông vẫn nhớ đến Dao Ánh. Bức thư cuối cùng trong tập sách không phải là thư tay với những dòng chữ nắn nót như thường thấy nữa mà được gửi bằng email ông nhờ người đánh máy hộ. Bức thư gửi Dao Ánh vào 11h30 ngày 17/1/2001. Vài ngày sau nam nhạc sĩ qua đời.

Ảnh: Internet

Bảo Trâm (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Nhân duyên hụt giữa Trịnh Công Sơn và Á hậu Việt đình đám đến nay vẫn là ẩn số
  • Điều ít biết về 'nàng thơ tuyệt sắc' từng khiến Trịnh Công Sơn phải khốn đốn với mối tình đơn phương thầm lặng
  • Danh ca Khánh Ly: 'Với tôi, Trịnh Công Sơn không phải là một nhạc sĩ tài ba'
Từ khóa:
Dao Ánh
Trịnh Công Sơn

Cùng chuyên mục

HIUP ra mắt MV “Tết này con lớn rồi”: Câu chuyện trưởng thành chạm đến trái tim triệu gia đình Việt

Đẳng cấp thần tượng toàn cầu: 'Money' của Lisa (BLACKPINK) cán mốc hơn 1,1 tỷ lượt nghe trên Spotify

Mỹ Tâm tiếp tục đạt kỷ lục mới, chứng minh đẳng cấp sao hạng A của làng nhạc Việt

Hậu chia tay Jennie, V (BTS) bất ngờ làm đám cưới ngọt lịm tim với IU

Hồ Văn Cường hé lộ hướng đi mới của sự nghiệp sau thời gian gặt hái thành công

SEVENTEEN vượt mặt BLACKPINK, dẫn đầu BXH nhóm nhạc Kpop hot nhất tháng 1/2024

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn